Một chàng trai sắp làm chú rể tâm sự rằng đang cãi nhau với vợ sắp cưới vì cô ấy không muốn sống chung với bố mẹ chồng. Chàng trai là con trai duy nhất, còn cô gái là con một, lương bằng nhau và cùng chức vụ. Cô gái có khoảng 4 tỷ đồng, muốn mua nhà riêng, cách nhà ngoại 10 phút đi xe máy và nhà nội 30 phút đi xe máy. Bố mẹ cô già hơn bố mẹ chồng nên cô muốn ở gần để tiện chăm sóc. Chàng trai không đồng ý và cho rằng cô gái ích kỷ, làm dâu xưa nay là chuyện bình thường.
Bài viết nhận được hơn 400 bình luận nhưng chỉ rất ít ý kiến đồng tình với tác giả. Bình luận nhận được nhiều đồng tình nhất là của độc giả hikaric66 (2679 like) cho rằng chàng trai ích kỷ, chuyện làm dâu không phải là bắt buộc.
Độc giả Trần Quỳnh phân tích cụ thể:
"1. Không pháp luật nào quy định cứ lấy chồng là phải về nhà chồng ở, cũng chẳng quy định con trai phải chăm sóc bố mẹ. Đó chỉ là lệ làng, với điều kiện ngày nay thì không còn đúng nữa.
2. Cô ấy có tiền mua căn hộ (hoặc nhà) để không ở nhà bố mẹ đẻ và cũng không ở nhà bố mẹ chồng nhưng vẫn có thể đi lại chăm sóc bố mẹ hai bên khi cần. Đó là cô ấy có suy nghĩ chín chắn hơn bạn.
3. Bên nhà cô ấy neo người hơn nhà bạn, nên cô ấy ưu tiên một chút cho gia đình bố mẹ đẻ có thể chấp nhận được.
4. Cô ấy chỉ là không ở với nhà chồng chứ không phải từ chối trách nhiệm với bố mẹ chồng. Bạn hơi ích kỷ đấy...".
Ngay cả những người đàn ông đã lập gia đình, dù đang ở chung với bố mẹ, ở riêng hoặc là con một đều không đồng tình với suy nghĩ của chàng trai trong bài viết.
Độc giả Bùi Thế Đô khẳng định không có cô gái nào muốn sống với bố mẹ chồng. Ngay từ đầu, anh đã có tư tưởng khi lấy vợ là ở riêng. Vợ anh quan niệm "lấy chồng là để hạnh phúc hơn chứ không phải khổ hơn, nếu khổ hơn thì thà sống một mình", và anh thấy quan niệm đó là đúng.
Là con một nhưng độc giả hoaidn.nguyen không viện cớ để bắt vợ sống chung với bố mẹ chồng. Anh ủng hộ quan điểm không sống chung với ba mẹ chồng mà ở riêng ngay từ đầu. "Cô ta cũng đi làm và kiếm tiền như anh, vậy tại sao phải ở chung và chăm sóc ba mẹ chồng trong khi bỏ ba mẹ mình?".
Là người chồng có gia đình nhỏ đang ở cùng bố mẹ già hơn 10 năm, độc giả voquangson cho rằng phương án tối ưu nhất là ở riêng như lời bạn gái trong bài viết nói. Trường hợp cả hai bạn đều là con một, không nên ở chung nhà nội hay nhà ngoại. Nhà nội, ngoại gần là một lợi thế quá rõ ràng. "Bạn hãy đặt ra câu hỏi 'vì sao bạn không đến ở cùng nhà vợ' thì sẽ trả lời được 'vì sao bạn gái không đến ở nhà bạn'. Ai cũng có bố mẹ, có những gánh nặng và trọng trách, đừng tạo áp lực cho nhau trong hôn nhân mà nên chia sẻ và cùng san sẻ".
Đọc được bài viết của chàng trai trên, một người phụ nữ trải qua mười mấy năm làm dâu chia sẻ câu chuyện và quan điểm của mình. Bố mẹ chồng chị khá kỹ tính và chưa bao giờ hài lòng khi chị nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng chị quyết định thuê giúp việc theo giờ. Từ đó, cuộc sống làm dâu của chị hài hòa. Chị cho rằng con cái nên sống cùng và báo hiếu cha mẹ, không nên để cha mẹ vào viện dưỡng lão.
Hầu hết bình luận đều tôn trọng suy nghĩ và quyết định của tác giả, nhưng phần lớn quan điểm đều trái ngược, nghiêng về "độc lập, tự do", không sống chung sẽ thoải mái hơn cho cả cha mẹ và con cái.
Độc giả Minh Minh cho rằng tác giả nói quá mâu thuẫn. "Bạn tự cho rằng mình 'hiểu' được mong muốn của các cô gái nhưng lại dẫn chứng cuộc đời làm dâu với bố mẹ chồng kỹ tính, lấy đạo làm con, làm người, tình thương, mong muốn của mình, chê viện dưỡng lão,... ra để bảo vệ quan điểm làm dâu. Mỗi người một lối sống nhưng số người muốn sống kiểu tam đại đồng đường như các thế hệ trước sẽ càng ngày càng ít.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mong muốn được sống chung với con cháu có thể dẫn tới việc con cháu của bạn không hạnh phúc không. Vì dẫu bạn cố tỏ ra không áp đặt nhưng vẫn lấy những điều trên để gây áp lực cho con mình và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng của con cái. Giả sử con trai bạn sau này cũng vì muốn tìm một nàng dâu cung cúc, tận tuỵ mà lỡ dở hạnh phúc, con gái bạn vì mang tư tưởng làm dâu nên sống đời nín nhịn thì bạn có vui không. Rõ ràng sẽ vẫn có những chàng trai, cô gái có tư tưởng đó nhưng số lượng sẽ giảm dần theo thời gian, kéo theo cánh cửa tìm được người phù hợp cũng giảm. Thay vì cứ bấu víu lấy nếp sống cũ, sao bạn không thử thay đổi thước đo giá trị hạnh phúc từ sống cùng con cháu sang tự tìm niềm vui cho bản thân mà không cần yêu cầu người khác phải hy sinh cuộc đời cho mình?".
Ở cả hai bài viết, không riêng gì những người trẻ, các bậc phụ huynh sắp hoặc đã có con dâu, con rể cũng ủng hộ sống riêng.
Độc giả Lê Yến sắp làm sui không muốn can dự vào cuộc sống vợ chồng của con trai. "Chính tôi bảo chúng ở riêng từ đầu dù chúng muốn sống chung vài tháng trước khi ra riêng. Tôi nghĩ không cần quàng trách nhiệm nào vào dâu hay rể. Ai sinh con ra cũng phải nuôi nấng đàng hoàng cho đến trưởng thành, chứ không thể đòi hỏi chúng báo ơn. Tôi tin chúng được học hành tử tế, va chạm cuộc sống thì tự hiểu các đạo lý, và đó phải là chúng tự nguyện thì cha mẹ mới cảm nhận được cảm xúc thực sự từ con...".
Có cả con trai, con gái, đã có cháu ngoại và tương lai có cháu nội, độc giả hungdangtuan57 chuẩn bị trước điều kiện và đề nghị các con khi lập gia đình phải ra ở riêng để tự lo cho gia đình nhỏ của mình. "Nhu cầu và lối sống các thế hệ là khác nhau, ở chung dễ mất tình cảm, chỉ thăm nom nhau cho gắn bó tình cảm và hỗ trợ khi thật cần thiết".
Chỉ có một người con trai nhưng Cô Năm xôi chè chủ động xây nhà mới cách 5 km trước khi con lấy vợ để vợ chồng con trai ra riêng ngay sau cưới. "Thời đại nào rồi mà còn bắt làm dâu? Những người bạn già của cô nay cũng tân tiến như cô vậy đó. Con cái có gia đình là để tự sống riêng, cho các con vui vẻ. Dâu rể có vui thì con trai con gái mình mới hạnh phúc được...".
Ở góc nhìn khác, độc giả bqlmoscow.htc cho rằng con nào cũng phải báo hiếu, nhưng phụ huynh Việt Nam thường có tính chung là quá phụ thuộc con cái khi vẫn còn sức khỏe để tự lo. "Hiếu nghĩa là một chuyện, nhưng việc sinh hoạt bản thân phải tự lo. Trừ khi cha mẹ bệnh đau hay già cả, không thể làm được thì con cái sẽ lo chu toàn các vấn đề đó. Đây là tình trạng chung của đàn ông Việt Nam, từ cha chồng đến cha đẻ. Cơm mà chưa kịp nấu là chửi vợ chửi con. Bởi vậy, con dâu không muốn làm dâu là đúng, vì làm dâu chứ không phải ôsin...".
Độc giả N. cho rằng bố mẹ đẻ của ai thì người đó có bổn phận báo hiếu, còn dâu, rể hỗ trợ cùng. "Xin đừng đặt gánh 'báo hiếu' cho con dâu, để bắt một người xa lạ, phải rời xa gia đình mình hy sinh cả sức khỏe, thời gian và tiền bạc cho gia đình chồng. Rồi nhiều trường hợp phải chịu bao ấm ức, trách móc vì bố mẹ chồng khó tính...".
Vậy các cặp vợ chồng ở riêng và bố mẹ đẻ của ai thì người đó chủ động để ý, quan tâm thay vì áp đặt bạn đời phải có trách nhiệm chăm sóc, yêu thương bố mẹ mình có khiến cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc