Người gửi: Trần Vĩ Văn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nơi đến của những tính toan
Môi trường học tập và làm việc của tôi giúp tôi có nhiều dịp tiếp xúc với người nước ngoài nhiều. Tôi cũng biết về một số cuộc hôn nhân giữa các cô gái Việt Nam và người nước ngoài (đa số là Tây, không phải là Hàn hay Đài), cả những cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu thật sự và những cuộc hôn nhân "vật chất" - mà đáng buồn con số này lại áp đảo hơn hẳn.
Có một sự thật là nhiều cặp trong số đó kết hôn chỉ sau thời gian quen biết rất chóng vánh, chỉ 1-2 tháng thậm chí vài tuần, mà không hề biết tiếng để có thể trò chuyện, tìm hiểu nhau.
Tôi thấy không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh - họ đều đã trưởng thành, tự nguyện và không bị ép buộc và một số trường hợp mà tôi biết đều là người có trình độ, bằng cấp và có thu nhập (có một trường hợp mà cô gái là giáo viên cấp 3). Có lẽ có những nơi mà các biện pháp giáo dục, tuyên truyền không chạm tới được. Tôi chỉ thấy thương cho những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc hôn nhân kiểu đó.