From: P.R.
Sent: Monday, February 11, 2008 2:09 PM
Subject: Thân gửi Việt!
Việt thân mến!
Đọc tâm sự của bạn tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình ra để bạn tham khảo. Cuộc hôn nhân của tôi cũng bắt đầu từ mối tình trên mạng như của bạn vậy. Cách đây 4 năm, tôi lên mạng Internet và gặp chồng tôi bây giờ. Ngày đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc kết bạn để học thêm tiếng Anh. Và tôi cũng không nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ rời xa Việt Nam hay lấy một người chồng không phải là người Việt Nam.
Mới đầu chúng tôi cũng chỉ xem nhau như bạn bè. Nhưng sau hơn 2 tháng, qua những lần tâm sự trên mạng anh ấy quyết định về Việt Nam chơi và để gặp tôi. Tôi cũng không biết diễn tả thế nào về cảm xúc lần gặp mặt đầu tiên ấy... Vừa hồi hộp vừa lo lắng vì tôi cũng băn khoăn rằng không biết trên mạng và thực tế khác nhau thế nào đây?
Thế rồi cũng không khó khăn gì để chúng tôi nhận ra nhau ở sân bay, và mọi việc diễn biến tốt đẹp vì tôi cảm nhận anh ấy cũng đúng như con người tôi từng ngày chat và nói chuyện qua mạng vậy. Lần đó anh ấy cũng chỉ ở VN chơi một tuần và vì thế chúng tôi cũng chưa có điều kiện hiểu nhau nhiều vì mất 2-3 ngày anh ấy ốm vì không hợp đồ ăn VN.
Sau đó thì chúng tôi lại gặp tai nạn xe máy, nguyên nhân là do tôi để anh ấy cầm lái. Nói chung lần gặp đầu tiên không để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp gì, nhưng chúng tôi có cách nhìn thực tế hơn về người mà mình quen trên mạng. Sau đó, chúng tôi hằng ngày chat trên mạng và cứ mỗi 3 tháng anh ấy lại về VN chơi một tháng, sau gần 2 năm thì tôi sang bên này.
Cũng may mà sếp của anh ấy thông cảm nên anh ấy được phép nghỉ nhiều đến như vậy để về VN thăm tôi. Tuy chúng tôi cũng gặp nhau nhiều lần ở ngoài thực tế từ mỗi chuyến anh ấy về VN, nhưng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn từ trên mạng. Vì mỗi lần anh ấy về VN chúng tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay ở bên nhau, vì khi đó tôi phải đi làm mà công việc thì không được phép nghỉ.
Để đến được với nhau chúng tôi cũng phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, về khoảng cách địa lý cũng như gia đình. Mới đầu tất cả bạn bè và gia đình tôi phản đối kịch liệt vì chúng tôi quen nhau từ trên mạng. Mọi người cho rằng tình yêu từ trên mạng thì phù phiếm hão huyền. Hơn nữa mọi người không tin rằng người nước ngoài họ yêu chung thủy và thật lòng. Nhưng với thời gian, suy nghĩ của mọi người cũng thay đổi sau mỗi lần anh ấy về VN.
Và cuối cùng, vì tình yêu tôi đã từ bỏ công việc tốt đẹp ở VN, gia đình, bạn bè để sang bên này sinh sống, bắt đầu từ con số 0 vì bằng đại học ở VN có ý nghĩa gì ở đây đâu. Tuy nhiên, tôi cũng may mắn có anh ấy lo về kinh tế nên tôi cũng không phải chịu quá nhiều áp lực để kiếm sống. Và đến bây giờ tôi có thể khẳng định với bạn rằng, không phải tình yêu xuất phát từ trên mạng nào cũng là ảo. Bây giờ chồng tôi, người mà tôi quen trên mạng vẫn hết mực yêu thương tôi, và không chỉ vậy, bố mẹ anh chị em anh ấy cũng hết mực yêu thương tôi.
Tôi muốn đem câu chuyện của mình ra để chứng minh rằng, cái gì cũng có thể là thật nếu như tình yêu xuất phát thực sự từ trái tim, và nếu như người ta có đủ niềm tin và bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại để đến được cái đích cuối cùng. Nếu hai bạn đã hiểu nhau qua những lần chat, đã nhìn thấy nhau qua webcam, thì không có gì lại có thể không trở thành hiện thực, trừ khi một trong hai người thay đổi.
Cuối cùng, chúc bạn luôn hạnh phúc! p.rule9@yahoo.com.