Sự kiện diễn ra tại bãi biển hẻo lánh Cobblers ở Công viên Quốc gia cảng Sydney hôm 19/3, thu hút cả đàn ông và phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Những người tham gia phải chấp hành các quy định nghiêm ngặt về thời điểm và địa điểm cởi quần áo. Họ không được phép khỏa thân cho đến khi xuống bãi cát và phải quấn khăn ngay khi quay lên bờ.
Nigel March, người tổ chức chương trình, cho hay "Sydney Skinny là một ngày tuyệt vời rất nhiều tiếng cười, sự ủng hộ và niềm hạnh phúc".
Mọi người hào hứng tham gia Sydney Skinny. Ảnh: Adam Wards |
"Điều quan trọng không phải là bạn khỏa thân hay nhìn ai đó khỏa thân. Sydney Skinny là gác lại mọi cái cớ ở đằng sau, bắt đầu một chương mới thú vị trong cuộc đời và tập trung vào những điều gắn bó chúng ta, làm cuộc sống đáng sống", March nói.
Sự kiện tắm khỏa thân thường niên lần thứ 5 nhằm gây quỹ cho một số tổ chức từ thiện, trong đó Quỹ Phòng chống Ung thư Não, Quỹ Công viên Quốc gia và Động vật Hoang dã.
Anh Ngọc