"Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai".
Trong cái thời khắc đêm 24/12/2008 đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup 2008. Không nhiều cổ động viên dám tin vào điều thần kỳ, bởi Thái Lan đối với chúng ta là nỗi ám ảnh, một nỗi ám ảnh ghê gớm. “Ông kẹ” của bóng đá khu vực đã không biết bao lần làm tan vỡ giấc mơ vàng của Tuyển Việt Nam. Chỉ còn biết hy vọng và chờ đợi.
Nhưng rồi lần lượt Vũ Phong và Công Vinh đã lập công giúp cho Việt Nam dẫn trước Thái Lan đến 2-0 ngay trên đất Thái, một kết quả mà có lẽ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Cho dù sau đó Thái Lan đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 thì chung cuộc chúng ta vẫn giành thắng lợi, chiến thắng đầu tiên trước đối thủ Thái Lan sau đúng 10 năm ở một giải đấu chính thức.
![]() |
Những khoảnh khắc ấn tượng khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Việt Nam tại AFF Cup 2008. |
Hà Nội xuống đường. Cả nước xuống đường. Tràn ngập sắc đỏ và quốc kỳ. Những con đường, con phố như những “dòng sông đỏ” chảy mãi không ngừng. Không có gì tả được niềm sung sướng hạnh phúc đến tột cùng trên từng ánh mắt, từng khuôn mặt. Những giọt nước mắt đã lăn, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và tự hào. Không có khoảng cách giữa người quen và người lạ, vì chiến thắng trước Thái Lan chính là sợi dây kéo họ xích lại gần nhau.
Mỹ Đình đêm 28/12/2008. Đội tuyển Việt Nam đã có quà ngay trước thềm năm mới dành tặng cho một dân tộc luôn mang trong mình khát vọng chiến thắng. Phút cuối cùng của trận đấu, khi trái bóng rời chân của Minh Phương cả cầu trường như lặng đi, để rồi...
Chưa bao giờ chúng ta có được một đêm Giáng sinh trọn vẹn như thế.
Cũng chưa bao giờ chúng ta có được một sự đón chào năm mới đẹp và hạnh phúc hơn thế.
Tin ở hoa hồng.
Đó là chiếc Huy chương vàng vô cùng quý giá của Thể thao Việt Nam. Trên con đường đi đến được cái đích năm đó, chúng ta đã phải vượt qua rất nhiều gian nan, vất vả, nhưng ý chí, nghị lực và khát vọng đã giúp chúng ta thành công. Và hôm nay, chúng ta lại bắt đầu cuộc hành trình chinh phục Vàng về cho tổ quốc với trận khai mạc gặp đối thủ quen thuộc Myanmar.
Chính trên mảnh đất Thái Lan, nơi đã từng chứng kiến những thất bại đau đớn của Việt Nam trước người Thái, nhưng cũng để lại những dư vị ngọt ngào như trận bán kết năm xưa. Chẳng phải chức vô địch AFF Cup năm 2008 chúng ta cũng đã bắt đầu giải đấu này ở bảng đấu trên chính đất Thái đó sao?
Bốn năm sau ngày đăng quang, đã có rất nhiều đổi thay đối với tuyển Việt Nam. Những nhân chứng còn sót lại trong chiến tích ấy hiện còn góp mặt không nhiều, thay vào đó là rất nhiều gương mặt mới. Sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và những nhân tố mới này sẽ mang lại một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam.
Nhưng đặc biệt hơn cả là vị trí thuyền trưởng, sau bao năm dưới sự dẫn dắt bởi thầy ngoại thì giờ đây chúng ta đã có được điều mà không phải bao giờ cũng dễ dàng thực hiện, đó là HLV nội Phan Thanh Hùng.
Đã rất nhiều lần chúng ta gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Cũng đã rất nhiều lần đội tuyển chúng ta thất bại trước người Thái. Nhưng tinh thần chiến đấu của những người con đất Việt chưa bao giờ chịu đầu hàng. Tất cả các tuyển thủ hãy luôn ghi nhớ: hơn 80 triệu con tim đã và đang hướng về đất Thái và đang nóng lòng chờ đợi cái ngày được quay trở lại với Mỹ Đình trong trường hợp chúng ta lọt vào bán kết. Cái ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Hà Nội giờ này đang là thời điểm cuối thu, trời se se lạnh. Lang thang trên những con phố khi màn đêm buông xuống thấy thoang thoảng mùi hoa sữa thật quen mà gần gũi. Những bước chân vội vàng, những tiếng rao đêm, những tiếng chổi tre của những chị lao công làm ca muộn, hay những tiếng khúc khích của những cặp tình nhân...bất giác chợt nhớ lại thời điểm này cách đây 4 năm, cũng trên những con đường này.
Một chiến thắng không chỉ giúp cho tuyển Việt Nam tiến gần hơn đến vòng bán kết, mà nó sẽ còn làm ấm lòng hàng triệu con tim nơi quê nhà.
Thương quá, yêu quá Việt Nam ơi!
Nguyễn Vân Anh
Chia sẻ những bài viết của bạn về AFF cúp tại đây