Anh thân mến!
Em viết thư này sau khi đi dự tiệc đầy tháng con của đứa bạn. Tự dưng lại thấy tủi thân vì mình chỉ còn hai ba năm nữa là tiến đến mốc 40 rồi mà "em vẫn chưa có chồng".
Nào phải em xấu xí gì cho cam, em thấy mình cũng khá ổn áp: cao ráo, da trắng, dễ tính, biết nấu ăn, chăm chỉ, gọn gàng, có công việc ổn định tại Hà Nội, gia đình nề nếp. Còn gu người yêu của em thì chỉ cần anh đang độc thân (từng ly hôn cũng không sao), yêu thương trân trọng em và gia đình, có công việc hành chính ổn định và chung thủy với mỗi mình em thôi.
Đó, tiêu chí của em không quá cao phải không. Nhưng rồi suốt bao năm qua, em ngóng trông mòn mỏi mà vẫn không thấy anh bước đến.
Mỗi buổi tối nấu ăn xong, ngồi một mình trước bàn ăn, em lại mong có ai đó ngồi cạnh cùng ăn, cùng trò chuyện những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày. Rồi sau đó cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, xem một bộ phim trước khi đi ngủ. Những chuyện sau đó thì tùy anh quyết định (cười).
Em hiểu rằng chúng mình không ai là hoàn hảo cả, nhưng điều quan trọng rằng khi ở bên nhau, anh và em đều yêu những khiếm khuyết của nhau, cùng dựng xây lên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu anh thương em, hãy liên hệ với em nhé.
Ký tên: Vợ tương lai của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ