From: pro pe
Sent: Monday, July 07, 2008 6:31
Subject: Yêu nhau
Chào bạn Hiếu và các bạn đang gặp phải những trường hợp đau khổ do bói toán. Tôi hiểu những nỗi buồn của các bạn vì bản thân tôi cũng đã nằm trong trường hợp này.
Ngày trước khi chúng tôi quen nhau cũng bị sự phản đối của hai gia đình do khắc mạng. Bản thân chúng tôi cũng đi xem bói toán, 5 người thì có 4 người chê không hợp. Vì quá yêu nhau, chúng tôi đã quyết định đến với nhau, nhưng thú thật trong lòng vẫn nơm nớp lo tuyệt mạng.
Thế là ngoài những công việc hàng ngày, tôi lao vào nghiên cứu tử vi và trao đổi học thuật với các bậc cao thủ trong lĩnh vực tử vi. Và tôi rất tâm đắc với câu nói của một cao nhân: yêu nhau cứ lấy. Tất cả những vấn đề dù hợp hay khắc cũng đều có phương pháp hóa giải.
Như các bạn đã biết trên đời này không có cái gì hoàn hảo, là vô địch tuyệt đối. Anh dù mạnh thì nhất định cũng sẽ có người khác mạnh hơn khắc chế được anh, trong hợp có khắc, trong khắc có hợp...
Đã trên 30 năm, chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc và đã có con cháu đầy nhà.
Vấn đề của bạn ở đây là làm sao thuyết phục được mẹ hiểu và vun đắp cho hai bạn. Bạn có thể trao đổi với tôi qua địa chỉ: pro_pe@yahoo.com, hy vọng có thể giúp gì đó cho bạn.