Đêm nhạc "Dấu ấn vàng son" do Techcombank tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia ngày 12/3. Chương trình mở đầu với những tình khúc gắn bó cùng thế hệ 7x, 8x qua giọng hát của Thùy Chi như Con đường hạnh phúc, Đêm nằm mơ phố, Như chưa bắt đầu, Và em vẫn yêu, và em vẫn mơ; Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này... Các ca khúc mang theo tâm sự của một cô gái mới yêu.
Viết tiếp chuyện tình được kể trong đêm nhạc, Lê Hiếu gửi đến khán giả các ca khúc Bức thư tình đầu tiên, Bởi đường xa ướt mưa, Ngày tình phôi pha, Mưa hồng với cảm xúc của một chàng trai vào ngưỡng tuổi trưởng thành. Ban tổ chức cho biết đã lựa chọn những bài hát đan xen cảm xúc nhằm làm tròn đầy tâm trạng của một người khi yêu.

Màn song ca ăn ý của Thùy Chi và Lê Hiếu. Ảnh: Techcombank
Chương 1 của "Dấu ấn vàng son" với tên gọi "Kiên nhẫn" dẫn dắt khán giả tới những cung bậc cảm xúc cao hơn ở phần 2 mang tên "Tin tưởng" cùng sự xuất hiện của ca sĩ Lân Nhã và Thu Phương.
Chất giọng trầm ấm của Lân Nhã thể hiện rõ qua Chiều một mình qua phố của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca khúc nhạc Ilaty Đôi bờ. Trong khi đó, Thu Phương mang đến bản mash-up khoe chất giọng nội lực với Dòng sông lơ đãng, Mưa phi trường, Màu của lãng quên, Trăng dưới chân mình.

Lân Nhã lịch lãm trên sân khấu. Ảnh: Techcombank
Điểm nhấn của đêm nhạc nằm ở phần kết với sự xuất hiện của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Bước ra sân khấu trong hàng nghìn ánh đèn flash được thắp sáng bởi hàng khán giá, Mỹ Tâm cất tiếng hát với bản hit một thời Ước gì. Chất giọng khỏe, sáng rõ của "họa mi tóc nâu" tiếp tục thu hút người xem với Hẹn ước từ hư vô, Người hãy quên em đi.
Hà Anh Tuấn khép lại chương trình với bản mashup tình ca Tháng tư là lời nói dối của em, Tuyết rơi mùa hè, Dấu phố em qua, Chuyện của mùa đông, Xuân thì sau màn mở đầu Tháng mấy em nhớ anh.
Bên cạnh những ca khúc solo, khán giả còn được thưởng thức những màn song ca ăn ý giữa Lê Hiếu - Thùy Chi trong Những giấc mơ dài hay của Thu Phương - Lân Nhã với Thôi anh hãy về. Phần ngẫu hứng không có trong kịch bản của cặp Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn với ca khúc Trái tim không ngủ yên cũng mang đến nhiều bất ngờ.

Hà Anh Tuấn - Mỹ Tâm có dịp đứng chung sân khấu trong đêm nhạc của Techcombank. Ảnh: Techcombank
Người xem còn bị chinh phục bởi phần nhìn trong đêm nhạc với thiết kế sân khấu hiện đại cùng hiệu ứng 3D Mapping. Các phần vũ đạo cũng được dàn dựng công phu để âm nhạc hoà quyện ngôn ngữ hình thể, đem đến nhiều xúc cảm cho người nghe.
"Dấu ấn vàng son" được Techcombank thiết kế dành tặng cho các khách hàng trong khuôn khổ chương trình "Khai lễ đại cát". Đêm nhạc vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình tri ân khách hàng thường thấy bởi khán giả không chỉ là người nghe, mà còn cảm thấy được tôn vinh khi là nguồn cảm hứng trong những chương nhạc.
"Là dấu ấn của sự bền bỉ, kiên nhẫn, của sự tin tưởng giữa muôn vàn khác biệt của sự thấu hiếu, bao dung sau chặng đường yêu đủ bền lâu. Xin hãy cho phép chúng tôi được gọi quý vị là người thương kể từ giờ phút này...", MC dẫn lời tại phần mở đầu của đêm nhạc.

Thu Phương có màn kết hợp thăng hoa cùng vũ đoàn. Ảnh: Techcombank
Cuối chương trình, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng có những bày tỏ khéo léo như thay lời Techcombank gửi tới khán giả rằng, hạnh phúc sẽ đến tự nhiên và ở lại dài lâu khi được xây dựng trên tình cảm, niềm tin và cao nhất là tình yêu của con người với con người.
"Khi con người xích lại gần nhau, đi cùng nhau qua một khoảng thời gian, giữa con người với con người ấy trở thành "vàng". Đó là điều tôi tâm đắc khi đứng trên sân khấu Dấu ấn vàng son của Techcombank ngày hôm nay", giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em chia sẻ thêm.
Minh Anh