Cuối tuần qua, đoàn cán bộ nhân viên công ty sách First News và các cựu sinh viên AIT (Học viện Kỹ thuật châu Á) tổ chức chương trình giao lưu "Hạt giống tâm hồn - Gieo niềm tin cuộc sống" dành cho cán bộ và phạm nhân tại Trại giam A2, Đồng Găng, Khánh Hòa.
Trại A2 là nơi giam giữ cải tạo hơn 2.000 phạm nhân thuộc nhiều độ tuổi trên cả nước. Nằm lọt thỏm giữa vùng rừng núi, vài năm qua, trại này chỉ có tủ sách chứa khoảng 200 quyển, gồm các ấn phẩm về đề tài chính trị, luật. Chính vì thế, khi đón nhận hơn 3.000 cuốn sách thuộc nhiều thể loại về giáo dục, giải trí, kỹ năng sống... từ đoàn tặng sách ở TP HCM, các giám thị, quản giáo trại giam rất vui.

Ông Nguyễn Văn Phước (trái) trao sách cho từng phạm nhân. Ảnh: Trọng Quân.
Buổi lễ trao sách diễn ra vào sáng 17/1 trong không khí ấm áp với sự tham gia của khoảng 200 phạm nhân. Ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc First News - chia sẻ, tất cả các đầu sách được tặng đều là ấn phẩm chọn lọc từ tủ sách được bạn đọc cả nước yêu thích suốt nhiều năm qua. Đó là các cuốn như: Sức mạnh vô biên, Tìm lại tình yêu cuộc sống, Gian truân chỉ là thử thách, Hạt giống tâm hồn, Quà tặng diệu kỳ, Bí mật may mắn, Vượt lên số phận...
Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Hồng Tâm - còn gọi là "Tâm Si Đa" - gửi tặng thêm cho các phạm nhân 100 cuốn Hồi ký Tâm Si Đa. "Các ấn phẩm này không mang nội dung giáo điều, mà ngược lại, chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, là những bài học, những chuyện kể được đúc kết từ cuộc sống thật, con người thực. Chúng tôi hy vọng, sách mở ra những cánh cửa về kiến thức, tình yêu thương và niềm tin để các anh chị phạm nhân có thêm chỗ dựa tinh thần để cải tạo tốt", ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ.
"Tôi có quá khứ còn tồi tệ hơn các bạn. Tôi nhìn lại thời gian qua, cảm thấy tiếc cho tương lai của mình. Trong đời ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng tôi tin, khi chúng ta biết hối cải, biết dừng lại để sửa sai thì vẫn còn con đường ở phía trước", chị Hồng Tâm nói khi trao 100 cuốn sách của mình cho các phạm nhân.

Đây là lần đầu tiên trại A2 có nhiều đầu sách phong phú bổ sung vào thư viện.
Buổi lễ tặng sách diễn ra khá gọn gàng. Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn văn nghệ. Rất nhiều khách mời thực sự bất ngờ khi lắng nghe tiếng hát đầy cảm xúc của các phạm nhân như: Lệ Quyên, Ngọc Minh, Lê Sỹ, Ngọc Sương… Đáp lại, đoàn nghệ sĩ đến từ TP HCM dành tặng các phạm nhân những tiết mục văn nghệ như hát, kịch câm, ảo thuật, kịch nói… Hoạt cảnh về một người mẹ mù mòn mỏi chờ đợi đứa con phạm tội ở trại giam được mãn hạn trở về của nghệ sĩ Thế Anh khiến không ít phạm nhân trong hội trường rơi nước mắt.
Trung tá Nguyễn Văn Xướng - đội trưởng đội giáo dục của trại - chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm thành lập, trại A2 mới có chương trình giao lưu đầy tình người và xúc động như vậy. Tôi thấy nhiều phạm nhân đã khóc vì cảm nhận được ý nghĩa của chương trình".

Đoàn cán bộ công ty sách và nghệ sĩ Dương Quyết Thắng (phải) biểu diễn văn nghệ trong buổi tặng sách.
Đến nay, trong các chương trình giao lưu của chuỗi chương trình Phát triển Hạt giống Tâm hồn, First News dành tặng hơn 20.000 cuốn sách cho cán bộ và phạm nhân tại các trại giam như: Z30D Bình Thuận, trại giam Xuyên Mộc, trại Giam A2. Theo ông Nguyễn Văn Phước, ông tiếp tục mang những chương trình giao lưu - tặng sách đến các trại giam trên cả nước.
Chuyến trao tặng sách ở trại giam Đồng Găng bắt nguồn từ việc, vào giữa tháng 11, đơn vị làm sách nhận được lá thư viết tay dài 11 trang của anh Nguyễn Văn Khôi - phạm nhân của trại A2. Vốn chịu án tù 16 năm, anh Khôi từng rơi vào tuyệt vọng. Tuy vậy, nhờ vô tình đọc được cuốn sách Tìm về sức mạnh vô biên (tác giả: Robin S. Sharma), anh Khôi cho biết, anh gần như thay đổi bản thân, suy nghĩ tích cực hơn.
Thoại Hà