Trao đổi với VnExpress sáng 27/5, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Lê Huy Ngọ cho biết, các tàu của lực lượng hải quân, hàng hải Việt Nam phối hợp với tàu và máy bay của Đài Loan, Trung Quốc, đang rà soát thật kỹ xung quanh khu vực đảo Đông Sa của Trung Quốc. Nơi đó, có 27 tàu Việt Nam đã vào trú ẩn, nhưng không ngờ bị bão quất mạnh, tầng san hô dưới biển lại quá lớn lên đã bị đánh cho tan tác.
"Đã 3 ngày rồi vẫn chưa thấy dấu vết gì của sự sống, dù là nhỏ nhất. Hy vọng tìm được người sống sót là rất ít. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ sẽ vẫn cố gắng tìm kiếm trong 10 ngày tới", ông Ngọ nói.
![]() |
Những con tàu may mắn thoát khỏi bão số 1. Ảnh: Hàn Phong |
Ông Ngọ xác nhận đến 9h30 sáng nay, số người mất tích trong cơn bão là 251. Tỉnh Quảng Nam không có tàu chìm, chỉ 2 tàu mất tích, nhưng lại có nhiều người mất tích nhất, tới 147, tập trung chủ yếu ở huyện Thăng Bình. 20 gia đình tại huyện này đang mòn mỏi chờ đợi vì có tới 2-3 người thân đi biển. Thành phố Đà Nẵng có 78, tỉnh Quảng Ngãi có 23, Bình Định 5, Thừa Thiên Huế 3 và Tiền Giang còn 1 ngư dân đến nay vẫn mất tích.
Ngày ngày, dọc bờ biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hàng trăm gia đình vẫn khắc khoải ngóng chờ tin tức từ các tàu cứu hộ. Họ không muốn dùng từ mất tích để chỉ tình trạng hiện nay của con em mình. "Mất tích đồng nghĩa với mất xác và như thế thì cả cuộc đời sau này của những người trong gia đình sẽ không được thanh thản. Họ luôn đau đáu vì người thân mình vẫn đâu đó ngoài biển khơi", ông Lê Truyền, Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN, người vừa có chuyến thăm hỏi bà con ngư dân, kể lại.
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho những gia đình ngư dân xấu số.
Như Trang