Trước khi đến với nhau, chúng tôi quen nhau do làm chung một chỗ. Lúc đó tôi 28 tuổi, vợ 24. Thời gian quen và tìm hiểu đến khi cưới khoảng sáu tháng. Vì xác định yêu là cưới nên tôi rất nghiêm túc. Khi quen, tôi không làm gì quá giới hạn và cũng xác định rõ khi đến với nhau. Tôi không hỏi về quá khứ của vợ, lúc đó trông vợ hiền lành nên tôi không nghĩ vợ vượt quá giới hạn với người khác.
Trước cưới một tuần là ngày dạm ngõ, sau ngày đó, chúng tôi có quan hệ, lúc bấy giờ tôi mới biết vợ ''không còn''. Thực sự, tôi khá bất ngờ và buồn bã nhưng mọi sự đã rồi, ngày cưới cũng đã định, họ hàng hai bên mời hết rồi. Tôi suy nghĩ và bỏ qua chuyện đó rồi tính tiếp chuyện cưới xin. Cưới nhau hơn mười năm, có với nhau hai đứa con, nhưng đôi khi nghĩ lại, tôi không thể quên chuyện trước kia vợ không còn trong trắng. Sau này tìm hiểu, biết thời sinh viên vợ từng sống thử với một người gần hai năm.
Dù sống với nhau từng đó năm, tôi luôn cố gắng lo cho gia đình con cái nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy mình không được hạnh phúc một cách mãn nguyện. Đây là những lời tâm sự thật lòng của tôi. Một người phụ nữ từng trải qua tình dục trước hôn nhân thực sự khiến tôi không vui vẻ được, mà người đó lại là vợ mình.
Chí Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc