"Tôi vừa ăn bánh ướt, mùi vị thật tuyệt vời, chắc khó quên được. Những người Việt Nam rất thân thiện, dễ mến", ông Matthew, bác sĩ người Mỹ, vui vẻ nói. Đến TP HCM những ngày đầu năm 2007, vị khách này tỏ ra rất thích thú trước những đường phố được trang hoàng lộng lẫy, độc đáo của TP HCM và lễ hội ở phố Tây.
Vợ chồng ông Ben Holian, từ Melbourne, Australia, về thăm Việt Nam được khoảng 1 tuần. Ông bà Ben đã du lịch từ Nam ra Bắc, mới quay lại TP HCM. "Việt Nam còn nhiều cảnh đẹp tự nhiên thật tuyệt vời", ông Ben nói.
![]() |
Ông Matthew thưởng thức bánh ướt (bánh cuốn) tại Phố Tây, TP HCM. Ảnh: N.Hải. |
"Những món ăn là hầu như còn nguyên hương vị. Về nước, tôi nghĩ ngay tới món khoái khẩu là gỏi khô bò và thật vui khi được ăn lại. Australia cũng có nhiều món ăn của Việt Nam nhưng hương vị không thể bằng", bà Ly - vợ ông Ben, vốn là Việt kiều, xúc động bày tỏ.
Theo ông bà Ben, Tết đến, người dân Melbourne thường ra biển ngắm pháo bông, còn ở TP HCM, ông bà thích thú khi thấy không khí nhộn nhịp trên mọi góc phố.
Những ngày đầu năm, các cơ sở cho thuê xe máy tại Phố Tây rất đắt khách, dù giá thuê tăng 10% so với ngày thường. Ông Hoàng Văn Quân đã phải huy động hơn 20 xe máy từ nhiều nguồn, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu khách. Từ 31/12 đến nay, trung bình mỗi ngày ông cho hơn 20 lượt người thuê. "Khách nước ngoài hỏi thuê xe năm nay tăng gần 50% so với năm ngoái. Mấy ngày nay tôi phải nhường cả xe mình cho khách thuê", ông Quân nói.
Số khách đặt tour qua các công ty lữ hành cũng tăng cao. Tháng 1/2007, đã có 9.000 khách quốc tế đăng ký du lịch Việt Nam qua Saigontourist, tăng tới 90% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngày 1/1, có 1.300 khách đi tàu Costa Marina cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với chương trình tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Ngoài ra, khá nhiều người khác đi hưởng tuần trăng mật hoặc theo nhóm bạn bè, gia đình. Lượng khách đăng ký qua Công ty Fiditour cũng tăng khoảng 30%, Vietravel tăng 30% với khoảng 2.500 khách...
![]() |
Đón khách quốc tế dịp đầu năm. Ảnh: P.V. |
Tại Hà Nội, mặc dù đang là giữa mùa đông lạnh giá song vẫn có hàng nghìn khách quốc tế đến thăm thủ đô. Trên đường phố, dễ dàng bắt gặp rất nhiều đoàn du khách thong thả ngắm phố phường bằng xích lô. Các tuyến phố Hàng Bạc, Hàng Bè, Hàng Bông... nơi thường tập trung Tây "ba lô" cũng nhộn nhịp hơn mọi ngày.
Theo chị Thanh Hương, phụ trách tour nội địa của Hanoi Tourist cho biết, đơn vị đã lên lịch đón 1.010 du khách. Trong đó, khách Thái Lan chiếm 40%. Hầu hết là các đoàn đặt tour ngắn khoảng 3-4 ngày hoặc xuyên Việt 12 ngày. Các điểm được ưa chuộng vẫn là Sapa, Hạ Long, Ninh Bình (miền Bắc), Mỹ Tho, Củ Chi, Tây Ninh (miền Nam).
Đại diện nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành trên cho biết, năm nay, khách quốc tế đăng ký các tour dài ngày tăng mạnh, đa số là tour xuyên Việt 9-12 ngày. "Với những tour này, khách sẽ được đến nhiều danh thắng, vừa có thể tiết kiệm chi phí tour. Năm nay, du lịch Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách quốc tế, mở được nhiều thị trường mới hơn năm trước", đại diện Vietravel, cho biết.
Công ty du lịch Transviet cũng đón gần 500 du khách dịp năm mới, phần lớn đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản. "Điểm đặc biệt là có nhiều nhóm khách châu Âu, Nhật Bản tự đặt tour lẻ đến VN. Địa danh được nhiều du khách yêu thích vẫn là Hạ Long, Sapa, Đồng bằng sông Cửu Long", anh Nguyễn Tiến Đạt, phụ trách kinh doanh Transviet nói.
Các phòng khách sạn lớn như Melia, Daewoo, Sofitel Plaza... cũng kín khách du lịch. Theo chị Thu Hồng, phụ trách đối ngoại khách sạn Melia, công suất phòng đạt khoảng 80%, tăng hơn thời điểm này năm trước. Trong đó, phần lớn là khách du lịch. Phục vụ khách nhân năm mới, khách sạn Melia tổ chức tiệc tự chọn trưa và tối hàng ngày tại nhà hàng El Patio, với nhiều đồ ăn Âu Á như salat, thịt nướng truyền thống, hải sản, kem Melia...
Lương Nga - Đoàn Loan