
Đại sứ Nga tại Việt Nam (cầm ảnh) dẫn đầu đoàn diễu hành. Ảnh: Vũ Anh.
Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cùng Đại sứ quán Nga sáng nay tổ chức lễ tưởng niệm "Trung đoàn bất tử" tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là lần thứ ba sự kiện diễn ra ở Việt Nam, nhằm vinh danh và tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ hai nước trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) và Kháng chiến chống Mỹ.
Hơn 1.000 người đã tham gia đoàn diễu hành, gồm các quan chức ngoại giao Nga và các nước Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), cựu chiến binh Việt Nam và các sĩ quan từng theo học tại Liên Xô, những gia đình Nga đang sống tại Việt Nam, học sinh và sinh viên nhiều trường học tại Hà Nội.
Họ đeo trên ngực trái dải băng Thánh Gregory biểu tượng chiến thắng của dân tộc Xô Viết, diễu hành khoảng 100m từ cổng Hoàng thành Thăng Long vào sân khấu chính trong nền nhạc "Cuộc chiến tranh thần thánh" của Liên Xô. Dọc hai bên đoàn diễu hành là ảnh chân dung của những chiến sĩ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của tổ quốc.
"Trung đoàn bất tử được tổ chức để kỷ niệm những ngày trọng đại nhất trong lịch sử của chúng ta là ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít 9/5/1945 và ngày thống nhất đất nước Việt Nam 30/4/1975", đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov phát biểu.

Đoàn diễu hành đi qua những bức ảnh các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ảnh: Vũ Anh.
"Nước Nga không bao giờ quên được chiến công của những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh thân mình tại vùng ngoại ô Moskva trong giai đoạn 1941-1942. Chúng tôi cảm phục sự dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng mà quân và dân Việt Nam thể hiện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ", đại tá hải quân Roman Boitsov, tùy viên quân sự Nga tại Việt Nam, cho biết.
"Trung đoàn bất tử" ban đầu là phong trào xã hội nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng như giáo dục về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của đất nước.
Phong trào được khởi xướng tại thành phố Tomsk, miền nam nước Nga vào năm 2011. Những người tham gia hoạt động sẽ diễu hành dọc đường phố tại Nga với ảnh người thân đã hy sinh hoặc từng tham gia chiến tranh vào ngày 9/5 hàng năm. Phong trào này hiện đã mở rộng ra gần 90 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới.

Nhiều gia đình cũng đưa con đến tham gia sự kiện. Ảnh: Vũ Anh.
Vũ Anh