![]() |
Quốc Vượng cúi gằm đi bên Tấn Hải. Ảnh: An Nhơn. |
Tất cả họ đều ngồi cúi gằm trước vành móng ngựa. Tòa án thành phố sáng nay đông nghẹt người. Đến dự phiên tòa, ngoài người thân của các bị cáo, còn rất đông những người yêu bóng đá Việt Nam. Một người bạn của Văn Quyến bay từ Mỹ về để theo dõi phiên xét xử. Anh này nói: "Tôi quan tâm vụ việc ngay từ đầu. Mong phiên tòa sớm kết thúc và khoan hồng cho bạn của tôi. Anh ấy đã hối lỗi rất nhiều".
Theo giấy triệu tập của tòa, hôm nay có mặt 5 người: bạn gái của Quốc Vượng là Phạm Thị Cẩm Lai (tiếp viên hàng không), Phan Văn Tài Em, Lê Văn Quang, Nguyễn Hoàng Thương và trợ lý ngôn ngữ Lê Hùng Cường. Cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Lê Thụy Hải và Lê Tấn Tài vắng mặt.
![]() |
Văn Quyến bước vào phòng xử. Ảnh: An Nhơn. |
Ngay đầu phiên, luật sư Đỗ Pháp bào chữa cho Phước Vĩnh và luật sư Vũ Công Dũng bào chữa cho Văn Trương, đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập ngay ông Lê Thụy Hải vì trong hồ sơ vụ án có một số lời khai của ông này và cuộc đối chất với các cầu thủ còn nhiều điểm chưa rõ. Hai luật sư cho rằng nó thể ảnh hưởng đến tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ tội của các bị cáo.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác lại ý kiến và cho rằng việc bị ảnh hưởng hay không là công việc của tòa chứ không phải của luật sư. Trước đó, Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương đã có văn bản xin cho ông Hải vắng mặt để làm nhiệm vụ cho Cup bóng đá Quang Trung. Chủ tọa phiên tòa Lê Văn Ban cho rằng, tại phiên tòa hôm nay đã có 5 nhân chứng, nếu quá trình xét xử còn những vướng mắc HĐXX sẽ xem xét sau.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Hải. |
Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Trương Tấn Hải và Lê Quốc Vượng đều bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc với khung hình phạt có mức án từ 3 đến 10 năm tù. Riêng Quốc Vượng còn bị truy tố thêm tội đánh bạc với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Các bị can nguyên là các tuyển thủ U23 quốc gia bị cáo buộc đã vì mục đích vụ lợi, cùng nhau bàn bạc tỷ số thắng cách biệt một bàn trong trận đấu giữa tuyển U23 VN và U23 Myanmar. Cụ thể, theo chỉ đạo của trùm cá độ Lý Quốc Kỳ (hiện đã bỏ trốn), trước ngày tuyển U23 VN lên đường dự Sea Games 23, Trương Tấn Hải đã gặp riêng Quốc Vượng ở TP HCM để bàn bạc việc chung chi cho từng trận đấu và nhận "giao kèo". Theo đó, Kỳ sẽ thông báo về kèo độ trước mỗi trận để Hải thông báo cho Quốc Vượng tổ chức "làm độ" ở Bacolod (Philippines).
Trước trận đấu giữa tuyển U23 VN và Myanmar, Tấn Hải đã ra giá: "Nếu thắng Myanmar 1-0, hoặc cách biệt một bàn thì sẽ được chung tiền". Thực hiện "hợp đồng", Vượng đã tổ chức "họp khẩn" với Hải Lâm, Văn Quyến, Bật Hiếu, Văn Trương, Phước Vĩnh và thống nhất "kịch bản" cho trận đấu này để nhận 20-30 triệu đồng/người. Để vụ dàn xếp chắc chắn hơn, các cầu thủ này đã "mời gọi" thêm Quốc Anh, Tấn Tài và Tài Em tham gia, nhưng mình Quốc Anh đồng ý, Tấn Tài thì "giúp mấy anh đá thắng chứ chuyện tiền bạc em không dính vào" còn Tài Em từ chối và báo cáo vụ việc cho HLV phó Lê Thụy Hải và trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường.
Trở về TP HCM sau khi SEA Games 23 kết thúc, Quốc Vượng được "đối tác" thanh toán 490 triệu đồng như giao kèo bao gồm 240 triệu tiền hợp đồng bán độ của 8 cầu thủ và 250 triệu đồng tiền Vượng thắng độ khi tham gia cá độ trận đấu này. Theo đó, mỗi cầu thủ tham gia bán độ được hưởng 30 triệu đồng nhưng Quốc Vượng đã "ăn chặn", chỉ đưa Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh mỗi người 20 triệu; gửi Quốc Anh cầm hộ Phước Vĩnh 20 triệu đồng (Văn Trương và Hải Lâm chưa nhận tiền), tổng cộng là 80 triệu đồng. Còn 410 triệu đồng Vượng gửi bạn gái giữ hộ 5.000 USD và 10 triệu đồng, số còn lại Vượng... tiêu xài hết.
Nguyễn Hải - An Nhơn