Phút 79, Đan Mạch ban bật một chạm mãn nhãn ở trung lộ. Bóng được đưa sang cánh phải rồi Andreas Skov Olsen chuyền ngang cho Hojlund đệm cận thành chéo góc, ngược hướng bay người của thủ thành Diogo Costa.
Sau khi ghi bàn, Hojlund nhảy xoay người mừng bàn - phong cách thương hiệu của Ronaldo, trong khi tiền đạo đội trưởng Bồ Đào Nha đang thất vọng ở phía xa. Tiền đạo hiện khoác áo Man Utd tỏa sáng chỉ 10 phút sau khi vào thay Mika Biereth, và giúp Đan Mạch lần đầu hạ Bồ Đào Nha sau 14 năm. Hojlund cũng giúp Đan Mạch nắm lợi thế trước trận lượt về trên sân Jose Alvalade, Lisbon ngày 23/3.

Ronaldo thất vọng khi nhìn Rasmus Hojlund nhảy xoay mừng bàn trong trận Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 0-1 trên sân Parken, Copenhagen, Đan Mạch ngày 20/3. Ảnh: UEFA
Trận này, Ronaldo đá trọn 90 phút, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Anh chạm bóng 30 lần, chuyền chính xác cả 24 đường, nhưng chỉ có một cú sút chệch mục tiêu. Tiền đạo 40 tuổi cũng không qua người hay căng ngang lần nào.
Trên sân Parken hôm 20/3, Đan Mạch thi đấu nhỉnh hơn khi dứt điểm 23 lần với 9 cú trúng đích - so với 8 và 2 của đội khách. Tính riêng hiệp một, Đan Mạch tạo ra 13 cơ hội, gần gấp ba lần so với Bồ Đào Nha.
Nếu không nhờ Diogo Costa xuất sắc trong khung thành, Bồ Đào Nha đã nhận thất bại đậm hơn. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 24, khi Christian Eriksen vô-lê trúng tay Renato Veiga, mang về quả phạt đền. Chính Eriksen đá 11m với cú sút sang bên trái, nhưng bị Costa cản phá.
Cuối hiệp một, lại là Eriksen dứt điểm cận thành về góc gần. Bóng vượt ngoài tầm với của Costa, nhưng lần này Diogo Dalot kịp lùi về cứu thua cho Bồ Đào Nha trên vạch vôi.
Sang hiệp hai, HLV Roberto Martinez chỉ có một sự thay đổi trên hàng công, khi tung Ruben Neves thế chỗ Rafael Leao. Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto hay Vitinha được đá hết trận. Sự điều chỉnh ít ỏi này không thể giúp Bồ Đào Nha khởi sắc.
"Chúng tôi thiếu sự quyết liệt và cần phải mạnh mẽ hơn trong các cuộc đấu tay đôi, khôn ngoan hơn trong các tình huống bóng dài", Fernandes nói sau trận. "Chúng tôi muốn thắng trên sân nhà. Với người hâm mộ Bồ Đào Nha, chúng tôi tự tin có thể lật ngược thế cờ".
Hồng Duy