Gunter Netzer (cầu thủ của Real Madrid trong giai đoạn 1973-76)
"Tôi còn nhớ rất rõ một trận siêu kinh điển trong thời gian tôi chơi cho Real.
Khi đó, Johan Cruyff và Johan Neeskens (hai ngôi sao nổi tiếng người Hà Lan) đều là người của Barca. Chúng tôi đã bị đánh bại 0-5 trên sân Santiago Bernabeu.
Bạn có thể tưởng tượng được không, Real thua 0-5 trên sân nhà trước Barca. Đó là kỷ niệm mà tới nay nhiều người cùng thời với tôi vẫn chưa thể quên.
Barca đã trở thành một đội bóng tuyệt vời nhờ khả năng dẫn dắt của Johan Cruyff. Ông ấy là một thủ lĩnh, một tiền vệ bậc thầy và ông ấy đã biến Barca thành nhà vô địch.
Trước mỗi trận siêu kinh điển, CĐV hai bên luôn đòi hỏi chiến thắng, vậy nên, các cầu thủ phải chịu nhiều áp lực hơn. Nó thực sự là một trận đấu đỉnh cao".
![]() |
Johan Cruyff dự đoán Barca sẽ thắng. |
Rafaek Martin Vazquez (Real Madrid, 1983-90 & 92-95)
"Tôi không có kỷ niệm đặc biệt nào về các trận siêu kinh điển vì mỗi lần Real gặp Barca đều là một kỷ niệm đặc biệt.
Tuy vậy, có một trận đấu mà tôi nhớ hơn cả. Chúng tôi đã giành chiến thắng 3-0 dù HLV trưởng Luis Molowny bị truất quyền chỉ đạo.
Tôi và Pep Guardiola (HLV đương nhiệm của Barca) từng đối đầu với nhau vài lần trên sân cỏ. Tôi biết, anh ấy là người hiểu rõ Barca và anh ấy đã đưa đội bóng đạt được trình độ hoàn hảo, biến chiến thắng thành một thói quen.
Mỗi trận siêu kinh điển là một sự kiện lớn đối với mọi người, nhất là giới truyền thông. Tôi hy vọng, trận đấu tối chủ nhật sẽ là một trận đấu cân bằng và con tim tôi luôn muốn Real giành chiến thắng.
Tuy vậy, lý trí mách bảo cho tôi tỷ số có thể là 1-0 nghiêng về Barca".
Gheorghe Hagi (Real Madrid 1990-92 & Barcelona 1994-96)
"Được chơi nhiều trận đấu của hai đội bóng lớn nhất thế giới, với tôi, đó là một vinh dự lớn. Khi nói về El Clasico cũng có nghĩa là bạn đang nói về trận đấu bóng đá lớn nhất trên hành tinh này.
Maradona của dãy Carpathians cho biết thêm: "Trận Real - Barca đầu tiên của tôi diễn ra ở Siêu Cup Tây Ban Nha. Tôi vào sân thay Michel ở những phút cuối nhưng đó là màn khởi đầu tồi. Tôi có cảm giác thật khó quên diễn biến của trận đấu đó.
Tôi có hai năm chơi cho mỗi đội bóng và tôi có vinh dự trở thành đồng đội của nhiều cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm điều từ HLV quan trọng nhất đối với sự nghiệp của tôi: HLV Johan Cruyff.
Tôi nghĩ, El Clasico là trận đấu được mọi người chờ đợi và mọi cầu thủ đều muốn chứng minh tài nghệ trong cuộc so tài này. Nó thật sự là một trận chung kết, bât kể vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng hay phong độ của các cầu thủ".
Phillip Cocu (Barcelona, 1998-2004)
"Với sự tham gia của gần 100.000 CĐV, El Clasico luôn là một trận đấu đặc biệt. Nếu chỉ có tình yêu bóng đá thôi thì chưa đủ.
Mỗi lần chúng tôi giành chiến thắng, khắp thành phố Barcelona dường như đều tràn ngập bầu không khí vui vẻ trong suốt một tháng, các CĐV thường ra tận sân bay để chia vui, đón rước.
Vài tuần trước trận đấu, giới truyền thông dần đề cập nhiều hơn về nó, tạo sức ép tăng dần. Bầu không khí trên sân trong ngày thi đấu cũng tuyệt vời và lịch sử mâu thuẫn giữa xứ Catalan và Castilla cũng có ảnh hưởng lớn.
Tôi thường xem trận đấu này mỗi khi có dịp và tất nhiên tôi là một cule (CĐV của Barca). Tôi đã chơi cho CLB tuyệt vời này trong 6 năm và tôi vẫn cảm thấy bị mê hoặc khi ngồi trước màn hình".
Gaizka Mendieta (Barcelona, 2002-03)
"Tôi đã chơi trận derby Roma-Lazio và siêu kinh điển Barca-Real. Đó đều là những trận đấu lớn nhất, đem lại những kỷ niệm khó quên.
Barca và Real là hai CLB lớn nhất thế giới nên sự chờ đợi, dư luận, bầu không khí xung quanh trận siêu kinh điển thật bao la. Hầu như cả thế giới đều chờ đợi nó.
Theo tôi, bên cạnh trận chung kết Champions League và World Cup, có lẽ không có trận nào lớn hơn El Clasico".
Gio Van Bronckhorst (Barcelona, 2003-07)
"Tôi đã có vinh dự được chơi trong những trận đấu lớn, giữa các đội bóng kình địch với nhau như Feyenoord - Ajax, Rangers - Celtic và rất nhiều trận đấu của Arsenal.
Nhưng không trận đấu nào có thể sánh được với El Clasico. Trận đấu này được các CĐV bóng đá trên khắp thế giới chờ đợi.
Về kết quả, tôi cũng gặp may. Chúng tôi từng thắng 3-0 và 2-1 tại sân Bernabeu, đó là những tỷ số hẳn khiến Real cảm thấy tổn thương.
Chúng tôi cũng thắng 3-0 tại sân Nou Camp và tôi ghi được một bàn. Đó là những kỷ niệm sẽ làm tôi phải nhớ mãi khi giải nghệ.
Lần này, tôi cảm thấy hứng thú vì sắp được chứng kiến cuộc so tài giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nếu họ đều đạt thể lực tốt, họ là hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay.
Theo tôi, Barca có nhiều cơ hội chiến thắng hơn vì Real chưa trở thành một đội bóng hoàn thiện".
![]() |
Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ ra sân. |
Sylvinho (Barcelona, 2004-09)
"Bạn không thể so sánh trận đấu này với bất cứ thứ gì và tuần diễn ra trận đấu này hoàn toàn khác so với những tuần còn lại của mùa bóng. Với tôi, kỷ niệm của trận siêu kinh điển gắn liền với hai chiến thắng tại Bernabeu.
Trận thứ nhất là màn trình diễn ấn tượng. Ronaldinho đã chơi cực hay, giúp Barca thắng 3-0. Các CĐV Real đã đứng lên, vỗ tay khi trận đấu kết thúc để ngợi khen cậu ấy.
Real Madrid phải được tôn trọng vì lịch sử, truyền thống của họ, nhưng Barca là đội bóng chơi ấn tượng hơn trong thời gian qua.
Nói về trận siêu kinh điển cũng có nghĩa là chúng ta đang nói đến giới CĐV khác nhau, hai ngôn ngữ, hai thành phố và hai nền văn hóa không thể trộn lẫn".
Wesley Sneijder (Real Madrid, 2007-09)
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong trận siêu kinh điển là ở mùa bóng 2007-08. Chúng tôi đoạt chức vô địch trước đó một vòng nên khi ra sân, các cầu thủ Barca xếp hàng hai bên, vỗ tay và khen ngợi chúng tôi theo truyền thống tại Tây Ban Nha. Điều đó có ý nghĩa lớn đối với một trận siêu kinh điển.
Với tôi, đây là trận đấu lớn nhất trong bóng đá. Tôi sẽ xem nếu có thể. Dĩ nhiên, tình cảm của tôi với Real vẫn như trước nhưng tôi không tin Barca sẽ thua lần này".
![]() |
Messi đã sẵn sàng cho trận siêu kinh điển. |
Nguyễn Tuấn