Người gửi: Trang Đài
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Hơi thất vọng về chị Chanh
Xin chào chị Chanh, tôi cũng là một người hâm mộ chị nhưng hôm nay tôi tình cờ đọc được bài trả lời qua net của chị, tôi hơi bất ngờ. Tôi không thể phủ nhận chị là người đàn bà dũng cảm, dám đối mặt với sự thật mà không phải người nào cũng làm được. Nhưng chị à, qua cách trả lời của chị có chút gì đó làm người ta sẽ dễ hiểu lầm chị là người hơi chảnh.
Có thể những người hỏi về cha bé Gà làm chị không vui nhưng tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường, vì chị là người của công chúng nên chuyện tình cảm của chị cũng được nhiều người quan tâm. Chị nói vì sự nghiệp của người ấy nên chị không muốn nói ra đề làm ảnh hưởng người ấy nhưng có đúng là như thế không? Chúng ta là người Việt Nam, là người phụ nữ Á châu thì nếp sống đạo đức luôn đặt lên trên chị ạ. Chị và chị Hiền Thục là những người đàn bà dũng cảm nhưng đó không phải là tấm gương để giới trẻ noi theo.
Chị nói chị không phải là người ăn cơm trước kẻng, là người đã được cha mẹ gia đình chấp nhận nhưng tại sao không có một cái đám cưới để pháp luật chấp nhận vậy chị? Như vậy chị khai sinh cho con chị thế nào? Giấy khai sinh con chị có ghi tên cha đứa bé hay không?
Tôi có vài dòng muốn nói cùng chị thế thôi, có thể chị không thích nghe những câu nói của tôi nhưng sự thật đó là điều tôi muốn góp ý với chị.
Chúc chị hạnh phúc và thành công.