Thanh Huyền -
Margaret B. Jones là bút danh của Margaret Seltzer - một cô gái thuần da trắng, lớn lên trong khu phố Sherman Oaks thịnh vượng, tại Thung lũng San Fernando ở Los Angeles. Cô tốt nghiệp trung học Campbell Hall, chưa từng sống cùng ông bố bà mẹ nuôi nào, chưa từng vận chuyển ma túy cho các băng đảng xã hội đen và cũng không tốt nghiệp Đại học Oregon như đã được kể lại trong cuốn sách.
Riverhead Books, một chi nhánh của tập đoàn Penguin Mỹ, nơi xuất bản Love and Consequences (Tình yêu và hệ lụy) đang thu hồi toàn bộ ấn bản vừa phát hành và hoãn chuyến quảng bá sách của Seltzer được lên kế hoạch bắt đầu hôm 3/3.
Với giọng nói đầy nước mắt, Seltzer tỏ ra hối lỗi khi thừa nhận, hồi ký của cô hoàn toàn là bịa đặt. Tuy nhiên, cô khẳng định, phần lớn chi tiết trong cuốn sách dựa trên trải nghiệm của những người bạn thân mà cô đã gặp gỡ trong thời gian làm việc cho dự án truy quét các băng đảng bạo lực ở Los Angeles.
![]() |
Margaret Seltzer - tác giả của cuốn hồi ký "dởm". |
"Dù với lý do gì đi nữa, tôi đã cảm thấy thực sự giằng xé. Tôi nghĩ, tôi vừa có được cơ hội nói lên tiếng nói của những người mà cả xã hội không ai muốn nghe họ", Seltzer nói.
Tiết lộ về sự bịa đặt của Seltzer đã làm sôi lên hiện trạng làm giả hồi ký đang diễn ra tại Mỹ. Tuần trước, Misha Defonseca, tác giả cuốn hồi ký Misha: A Memoir of the Holocaust Years vừa thú nhận, tác phẩm "người thực việc thực" của bà thật ra là sản phẩm của hư cấu. Cách đây 2 năm, A Million Little Pieces - cuốn hồi ký của James Frey từng được "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey lăng xê rốt cuộc cũng chỉ là thành quả của sự bịa đặt.
Câu chuyện của Seltzer bị bóc trần từ hôm 28/2, khi tờ The New York Times có một đoạn miêu tả về tiểu sử của cô, kèm theo đó là một bức ảnh chụp Seltzer và cô con gái 8 tuổi Rya. Khi nhìn thấy bài báo này, Cyndi Hoffman, chị của Seltzer, đã gọi điện cho Riverhead và nói, cuốn sách của Seltzer là bịa đặt.
Sau khi xuất bản, Love and Consequences ngay lập tức thu hút sự quan tâm của các nhà phê bình. Trên tờ Times, Michiko Kakutani ca ngợi, đây là "cuốn hồi ký đầy tính nhân văn, gây xúc động một cách sâu sắc", nhưng có lưu ý thêm rằng, một số đoạn trong cuốn sách có "mùi vị tiểu thuyết". Trên Entertainment Weekly, Vanessa Juarez cũng mơ hồ nhận thấy: "độc giả có thể băn khoăn, phải chăng Jones có chải chuốt thêm cho các lời đối thoại", nhưng cuốn sách "vẫn là câu chuyện đầy ma lực về một tình yêu kiên cường, vô điều kiện".
Trong cuốn hồi ký sống động, Seltzer viết, Terrell và Taye - hai người anh nuôi người Mỹ gốc Phi của cô từng gia nhập băng Bloods từ khi mới 11 và 13 tuổi. Cô còn kể lại những kinh nghiệm của mình trong việc vận chuyển ma túy, chuyện cô được tặng một khẩu súng trong dịp sinh nhật lần thứ 14...
Sarah McGrath, biên tập viên của Riverhead - người làm việc cùng Seltzer trong quá trình chuẩn bị cuốn sách - cho biết, cô rất bất ngờ trước sự bịa đặt của Seltzer.
"Chúng tôi hoàn toàn thất vọng vì đã dành quá nhiều thời gian và sự cảm thông cho con người này. Seltzer luôn than phiền cô không có tiền nên chúng tôi đã cố gắng đưa câu chuyện của cô đến với độc giả".
Suốt 3 năm trời, McGrath liên tục làm việc qua điện thoại và e-mail với Seltzer nhưng Seltzer không mảy may thay đổi câu chuyện hay lộ ra bất cứ sự sơ suất nào về câu chuyện bịa đặt của mình.
Hoffman, chị gái của tác giả, hối tiếc: "Đáng lẽ, tôi phải can thiệp để việc này chấm dứt sớm hơn".
(Nguồn: nytimes)