Từ những ngày đầu sử dụng điện thoại, tôi đã thấy được sự đam mê trong công nghệ. Tôi còn nhớ lần đầu sử dụng điện thoại là chiếc Nokia 6210 và rồi chiếc 6250. Tôi sử dụng điện thoại thấy rất hữu ích với nhiều tiện ích khác nhau như nhắc việc, đánh thức, ghi chú... Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên cũng là chiếc điện thoại làm cho tôi từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại thông thường là chiếc Paml Treo 180.
Trong khi vào thời gian đó, trào lưu điện thoại là nhỏ, nhẹ, màn hình màu, âm thanh nổi nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu, thấy mình mong đợi ở thiết bị luôn bên mình một chút gì đó khả dĩ hơn. Chính vì vậy, tôi lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin, tìm kiếm điều gì đó mình mong đợi. Sau bao ngày lần mò, tôi cũng cảm giác được mình đã rất gần mục tiêu mình mong đợi và trời không phụ lòng người khi tôi tìm ra chiếc Palm Treo 180.
Ấn tượng về ngoại hình không mấy thiện cảm đến với tôi là một chiếc điện thoại giống "Motorola Startac X" khi còn dùng một mặt kính gập để che màn hình. Tuy nhiên, khi mở màn hình ra, cầm vào chiếc bút "chọc chọc" đã cho tôi một cảm giác khó tả và tôi quyết định tậu về để mày mò. Với màu sắc đó là gunmetal màu xanh với đốm bạc nhỏ, Treo là một thiết bị nhỏ gọn so với PDA thông thường. Treo 180 lại rộng hơn so với một điện thoại di động thông thường, nhưng khá thoải mái để giữ trong khi nói chuyện. Hiển thị Mono của Treo có cùng chất lượng và khả năng đọc là khác 160 x 160 pixel Palm PDA mono. Palm Treo nặng đúng 180g, chạy trên với bộ xử lý 33MHz DragonBall Motorola và đi kèm với 16MB bộ nhớ và Palm OS 3.52.
Đến khi sử dụng thực tế, mọi người nhìn thấy tôi cầm một "cục gạch" lên nghe đã cười ầm ĩ và bảo là "ông quay về thời Startac X à?" Nhưng đến khi mình cầm bút ra chọc chọc thì bao con mắt tò mò bắt đầu dõi theo (bởi vì thời gian đó khái niệm màn hình cảm ứng còn rất xa vời). Và nhiều người bắt đầu thừa nhận tôi dùng "hàng độc" từ đó.
Sử dụng chiếc Palm làm tôi vô cùng thấy thoải mái. Bắt đầu từ việc nhắn tin, trong khi điện thoại thông thường nhắn tin mỏi tay thì bằng bàn phím qwertz chỉ một chút là có đủ tin nhắn. Đã vậy, việc chuyển con trỏ linh hoạt đã giúp cho việc sửa chữa tin nhắn được dễ dàng hơn (thời gian trước nhắn tin chỉ được nhắn một chiều, không thể sửa các từ ở giữa như bây giờ). Khả năng lưu trữ tin nhắn cũng là một điểm mạnh của Palm. Trong khi các máy điện thoại khác chỉ có được vài chục tin nhắn trong bộ nhớ thì Palm cho tôi khả năng gần như không giới hạn với số lượng bộ nhớ còn trống.
Tiếp đến là việc lưu trữ số điện thoại tuyệt vời vô cùng. Trong khi các máy điện thoại thời gian đó chỉ lưu được 250 số điện thoại còn chiếc máy hoành tráng nhất thời gian đó cũng chỉ lưu được tối đa 750 số với chưa đến 10 ký tự cho tên mỗi người trong số điện thoại thì chiếc Palm đã cho tôi số lượng danh bạ tuyệt vời, tôi không còn phải cân nhắc giữa xoá số nào và để số nào nữa. Hơn nữa, khả năng kết nối và lưu trữ trên máy tính đã làm cho toàn bộ danh bạ điện thoại của tôi được an toàn.
Tuyệt vời hơn nữa khi máy Palm Treo 180 lại có từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, điều đó đã giúp tôi học tiếng Anh thật nhiều và đã có kết quả thật tốt khi mà sau này tôi có được học bổng toàn phần ở nước ngoài với vốn tiếng Anh khá hơn sau khi học liên tục trên "cục gạch" đó.
Sau khi tôi mua gần 2 năm thì nhà mạng cung cấp dịch vụ GPRS, "cục gạch" của tôi lại lên đời khi khả năng duyệt web đã cho thấy sự hữu dụng và khả năng làm việc đáng kinh ngạc của nó. Tôi thực sự thấy rằng nó chính là thiết bị mà tôi sử dụng lâu nhất từ trước đến nay. Sự thực thì tôi chia tay với "cục gạch" đáng yêu của mình cũng là sự cưỡng ép đau buồn. Trong một lần đánh bóng bàn, tôi để chiếc điện thoại thân yêu lên trên mặt bàn rồi khi đánh xong tôi ra rửa tay, lúc về quên mất, ngay sau đó 10 phút tôi quay lại nó đã không còn đó. Tôi thực sự buồn khi phải chia tay chiếc smartphone đầu tiên của mình nhưng may mắn cho tôi là toàn bộ số điện thoại được lưu trữ trong máy tính.
Ngày nay, khi điện thoại thông minh lên ngôi thì với bản thân tôi, nó đã lên ngôi được 10 năm rồi. Thực sự điện thoại ngày càng thông minh hơn khi con người tích hợp những tính năng ngày càng hiện đại cho chúng như ghi âm, chụp hình, quay video, định vị GPS... đã làm cho chiếc điện thoại dần thành thiết bị thông minh. Một thời điểm nào đó, máy tính và điện thoại sẽ không còn có khoảng cách thì sự tích hợp này càng làm cho sự thông minh của thiết bị tăng hơn nhiều. Cuộc sống sẽ trôi, thời gian sẽ qua nhưng kỷ niệm vẫn đọng lại mãi trong ta khi một chiếc điện thoại đã cho ta bao tiện ích và nó là người bạn chia sẻ với ta bao điều trong cuộc sống. Với tôi, Palm Treo 180 sẽ mãi là một cảm xúc đẹp, mong rằng sau này sẽ có những thiết bị thông minh cho tôi cảm xúc dâng trào một lần nữa.
Trần Minh Trọng