Hà Linh -
Tiết lộ chính trong Peeling the Onion (Bóc vỏ hành) đã gây sốc cho độc giả - những người vẫn coi Grass là một biểu tượng của tinh thần phản chiến và thái độ cần nghiêm khắc nhìn nhận quá khứ của người Đức. Nhà văn cho biết, trong Thế chiến II, ông từng tham chiến trong vai trò của một tên lính Đức quốc xã thuộc lực lượng Waffen-SS. Sau khi kết thúc chiến tranh, ông quyết định trở thành nhà văn. Cuốn tự truyện này có thể sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của Grass.
![]() |
Grass và cuốn tự truyện "Bóc vỏ hành". |
Trên tờ The New York Times, William Grimes cho rằng, nhà văn đã nhầm lẫn hồi ký với văn học hư cấu bởi ông tìm thấy rất nhiều câu chuyện chỉ đáng xếp vào hàng giai thoại trong cuốn sách chứa nhiều chi tiết lố bịch này. "Sự lộn xộn, rối rắm trộn lẫn sự thật và hư cấu trong tác phẩm khiến người ta cảm thấy mệt mỏi", Grimes viết.
Còn tờ Publisher’s Weekly nhận xét: "Đây là cuốn hồi ký mang nhiều chất tiểu thuyết".
Sau khi sự thật về quá khứ Gunter Grass được hé mở, tại Đức đã dấy lên một làn sóng quyết liệt lên án nhà văn. Ông đã phải giải thích lỗi lầm và quyết định viết cuốn tự truyện của mình: "Chỉ khi tôi vượt qua được sự hoài nghi về thể loại tiểu sử, chỉ khi tôi nghĩ ra được cách diễn đạt "peeling the onion", bóc từng lớp một, tôi mới tìm được ngôn từ để biểu hiện sự thật này trong một bối cảnh rộng hơn, một sự thật dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Tôi đã kể tất cả trong cuốn sách này rồi, chắng còn lại điều gì nữa".
(Nguồn: M&C)