Hơn 11h ngày 5/7, chị Nguyễn Thanh Phương ở Liễu Giai ra về trong tâm trạng mông lung vì trường hẹn mai mới có kết quả. Con chị đạt 36,5/50 điểm trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, trượt nguyện vọng trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình.
Hôm qua, thấy trường Hoàng Cầu đăng tuyển 495 học sinh, bắt đầu từ sáng nay, chị mang hồ sơ đến nộp cho con. Thông báo không nêu mức điểm nhận hồ sơ nhưng khi đến nơi chị Phương mới biết trường lấy điểm chuẩn 37. Từ sau số thứ tự 150, trường dán thông báo điểm chuẩn đợt 2 là 38.
"Nhiều người có con được 30, 34, 35, 36 điểm được yêu cầu để hồ sơ ở một phòng khác, đợi xét sau", chị Phương nói.

Trường THPT Hoàng Cầu dán thông báo điểm chuẩn đợt 2 là 38, sáng 5/7. Ảnh: Thảo Ngân
Tương tự, chị Hoàng Thị Trang, có con được 35,5 điểm cũng đến trường từ 6h. Dù trường thông báo lấy 38 điểm, chị và nhiều phụ huynh vẫn nán lại để nghe ngóng, hy vọng hạ điểm.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Liên ở Giảng Võ thở phào vì đã hoàn thành thủ tục nhập học cho con. Con gái chị thi được 37 điểm, không đỗ trường THPT Nguyễn Trãi. Vì quá lo lắng, chị cùng một số phụ huynh rủ nhau đến trường từ nửa đêm. Đến nơi khoảng 12h40, chị đã thấy đông người đợi ở cổng. Khoảng 7h30, chị được vào làm hồ sơ.
Về tới nhà, đọc thông tin trên mạng, chị Liên mới biết sau đó điểm tăng lên 38. "May là đi sớm, nếu không, con sẽ mất cơ hội", chị Liên nói.
Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó hiệu trưởng trường THPT Hoàng Cầu, cho biết trong tờ giới thiệu, trường đã thông báo lấy điểm chuẩn từ cao xuống thấp. Nhưng để chắc tuyển được một số học sinh đầu vào cao, ban đầu trường đưa ra mức 37 điểm, và đã có một số hồ sơ 38, 40 điểm. Từ khoảng 10h, trường để mức điểm 38.
"Từ lúc đó đến cuối giờ sáng, chúng tôi nhận được khoảng chục hồ sơ như vậy", bà Phương nói, cho biết đó là cách phân luồng để đảm bảo có học sinh điểm cao. Đây sẽ là nhân tố tích cực, hỗ trợ những bạn khác cùng học tốt. Trường này hiện có gần 1.500 học sinh, thu học phí 3 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều phụ huynh nán lại trường THPT Hoàng Cầu trưa 5/7 hy vọng trường hạ điểm. Ảnh: Thảo Ngân
Hôm nay, hàng trăm phụ huynh cũng xếp hàng từ sớm để nộp hồ sơ vào lớp 10 trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng. Trường này đã nhiều năm có cảnh chen chân nộp hồ sơ, trong đó năm 2018, điểm chuẩn "nhảy múa" liên tục, tăng gần 5 điểm sau một ngày.
Dù trường THPT Tạ Quang Bửu thông báo lấy 38,5, trong khi con được 39,25 điểm, chị Nguyễn Thị Mai đã đến cổng ngồi đợi từ 22h hôm qua. Chờ xuyên đêm và lấy được số thứ tự do phụ huynh tự lập, nhưng sáng nay, trường không công nhận mà phải theo số do trường phát ra. Khoảng gần 9h chị Mai lấy được số 62.
"Quá vất vả nhưng trường THPT Tạ Quang Bửu là lựa chọn duy nhất bây giờ", chị Mai nói. Con chị thiếu 0,25 điểm để đỗ trường THPT Trần Nhân Tông, trở thành một trong số hàng chục nghìn học sinh ở Hà Nội trượt lớp 10 công lập sau mùa thi vừa qua.
Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu năm nay tuyển 450 học sinh lớp 10. Đến 11h40, trường thông báo dừng nhận hồ sơ, điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp với thí sinh đạt từ 38,5 điểm trở lên, đến khi đủ chỉ tiêu. Những gia đình đã nộp hồ sơ cách đây vài tháng sẽ được cộng 1 điểm ưu tiên. Học phí năm học 2023-2024 ở đây thấp nhất là 3,9 triệu đồng một tháng với lớp 10 hệ chuẩn, cao nhất 12 triệu đồng với hệ song ngữ.
Hôm qua, cảnh tương tự diễn ra ở trường THPT Phan Huy Chú khi hàng trăm người xếp hàng từ 2h, đến khoảng 5h30 đã không còn chỗ. Lúc 8h09 cùng ngày, trường này phải dừng tuyển sinh.
Trả lời VnExpress trưa 5/7, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết đã nắm được việc phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con ở các trường tư thục và công lập tự chủ tài chính.
Ông Cương nói tình trạng này từng xảy ra ở các năm trước, nhưng không xuất hiện ở nhiều trường như những ngày qua. Theo ông, số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay không quá đông, trường học cũng không thiếu. Song phụ huynh lại có nhu cầu cao ở một số trường, cộng hưởng với hiệu ứng lo lắng nên căng thẳng được đẩy lên.
"Chúng tôi cũng rất đau đầu, hiệu trưởng cũng áp lực tắt điện thoại", ông Cương nói.
Về ý kiến cho rằng nên tuyển sinh trực tuyến để không tái diễn cảnh xếp hàng, ông Cương cho biết năm tới sẽ yêu cầu các trường áp dụng triệt để việc này. Ông nói những trường được phụ huynh quan tâm đều đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nên chuyển sang tuyển sinh trực tuyến không khó. Dù vậy, nếu nhu cầu của phụ huynh quá cao, gấp nhiều lần chỉ tiêu, việc quá tải vẫn sẽ xảy ra.
"Sở duyệt chỉ tiêu cho trường dựa vào cơ sở vật chất và các yếu tố khác. Trường tư thục và công lập tự chủ được toàn quyền quyết định cách tuyển sinh, Sở không thể kiểm soát từng chi tiết", ông Cương nói.

Phụ huynh tới nộp hồ sơ tại trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu, sáng 5/7. Ảnh: Thảo Ngân
Kỳ thi lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra 10-12/6 với hơn 104.000 học sinh. Khoảng 72.000 em có chỗ trong các trường THPT công lập, số còn lại có thể theo học các trường tư thục, công lập tự chủ, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 100 trường tư thục trên địa bàn tuyển 27.000 học sinh lớp 10, bằng điểm học bạ hoặc điểm thi của Sở (xem danh sách).
Bình Minh - Thảo Ngân - Thanh Hằng