Theo QQ, chiều ngày 22/1, bé Lin, 6 tuổi, ở thành phố Tây An, đi bộ qua hẻm nhỏ tới trường cách nhà vài trăm mét. Bình thường cô bé sẽ đi với anh trai, nhưng hôm đó anh đi trước nên Lin đi một mình.
Trên đường đi, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần cô bé. Người này nhờ bé cùng mình đi chuyển hộ một cuốn sách, rồi sẽ cho 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 nghìn đồng).
Nghe lời bố mẹ phải giúp đỡ người khác nên bé Lin nhận lời ngay. Người này nói sẽ cho bé đi ôtô, nên dùng một ứng dụng bắt xe tư nhân của nhà anh Zhang. Khi đó, vợ anh Zhang, tên Chu, cũng có mặt trên xe.
Anh Zhang cho hay khi đi được một đoạn, người đàn ông đố bé Lin một phép nhân nhưng cô bé liền hỏi lại "Phép nhân là gì ạ". Nghe đến đây, chị Chu cảm thấy có điều bất thường, vì nếu là bố con hay người thân, anh ta phải biết là bé học đến đâu, đã biết nhân hay chưa. Quan sát thấy một số biểu hiện khá lạ trước đó như cố gắng che mặt, không nói năng gì của người này, chị Chu càng thêm nghi ngờ.

Anh Giang kể lại việc đã nghi ngờ tên bắt cóc thế nào với cảnh sát. Ảnh: QQ.
Nhân lúc người đàn ông kêu dừng xe để đi vệ sinh, chị Chu đã tranh thủ hỏi bé Lin về người đàn ông đó. Cô bé nói không biết khiến chị càng tin đó là kẻ bắt cóc. Chị Chu sau đó đã xin số điện thoại của bố cô bé, rồi giả vờ xuống xe có việc trước, nhưng thực chất để gọi điện cho bố bé Lin.
Cả chiều hôm đó, bố Lin, rất sốt ruột vì giáo viên gọi về cho gia đình nói em không tới lớp. Khi nhận được cuộc gọi từ chị Chu, bố của bé biết con mình đang bị bắt cóc nên báo ngay với cảnh sát.
Căn cứ theo chiều di chuyển và định vị chiếc xe, cảnh sát đã dừng xe anh Zhang lại và ngăn chặn âm mưu của người đàn ông lạ. Tên bắt cóc sau đó được xác định họ Trương, 34 tuổi, từng ngồi tù 10 năm vì gây thương tích dẫn đến chết người. Cảnh sát còn phát hiện trong người của hắn có thủ sẵn một con dao nhỏ.
Mộc Miên