-
21h40
Các thành viên đội MTA-Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự) sẽ nhận được phần thưởng là máy tính và một chuyến đi tới Mỹ với tổng trị giá 450 triệu đồng.
-
21h31
Đội trưởng của MTA-Racer cho biết đội đã chiến thắng nhờ luôn hướng tới mục tiêu chậm mà chắc.
-
21h27
Chiếc xe của MTA-Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự) đã chiến thắng tất cả các đối thủ tối nay.
-
21h25
Pha lật xe khi xuống cầu đáng tiếc của đội CDIO đã trao ngôi vô địch cho MTA-Racer.
-
21h20
Trước khi bước vào trận chung kết, đại diện ban tổ chức, ông Lê Hồng Việt - Giám đốc công nghệ FPT, chia sẻ về chủ đề cuộc thi năm sau. Trong đó, các xe sẽ phải tự nhận biết làn đường bằng cách phân biệt đâu là đường đâu là cỏ. ngoài ra, xe cũng phải nhận biết các biển báo hiệu cơ bản để điều chỉnh tốc độ hoặc đi theo hướng được phép.
-
21h15
Ở trận bán kết còn lại, đội CDIO (ĐH Bách khoa TP HCM) đã giành chiến thắng và bước vào trận chung kết với MTA-Racer.
-
21h09
MTA-Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự) là đội giành chiến thắng trong trận bán kết với đội của ĐH FPT. Thành viên Lê Văn Thu của đội cho biết khi xe qua được cầu lần 2 là đội đã gần như chắc chắn chiến thắng.
-
21h05
Chặng hai ở vòng bán kết sẽ có thay đổi về đường đua. Trong đó, ban tổ chức bố trí thêm hai con dốc. Các xe nếu bị chết máy khi lên dốc hoặc lệch đường đua, đội sẽ phải mang xe về vạch xuất phát chạy lại từ đầu.
-
21h01
Khán giả cỗ vũ nhiệt tình trên khán đài của nhà thi đấu.
-
20h56
Chiếc xe của đội MTA-Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự) không chỉ được trang trí bắt mắt mà còn có tốc độ rất nhanh và vào cua chính xác.
Nguyễn Duy Tùng Khánh (đội trưởng) cho biết: "Cảm xúc cũng bình thường, sẽ cố gắng làm tốt hơn ở vòng sau."