Ngày 27/3, chung kết SV 2020 được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của bốn đại diện gồm Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Đại học Yersin Đà Lạt và Đại học Luật TP HCM.
Chủ đề của trận chung kết là "Việt Nam trong tôi". Mọi câu hỏi và các phần thi đều phải xoay quanh chủ đề này. Giám khảo nhà báo Lại Văn Sâm đánh giá, "Việt Nam trong tôi" nghe có vẻ đơn giản vì các sinh viên đều là người Việt Nam, tuy nhiên, chủ đề này lại quá rộng lớn.
Trong phần thi Lời chào, Học viện Cảnh sát nhân dân là đội trình diễn thứ ba. Trong tiết mục của mình, các sinh viên cảnh sát thể hiện thông điệp "Công an thời đại/ Không ngại giúp dân" bằng tình huống giúp những người ngăn chặn hành vi chèn ép, bắt nạt. Đội thi khéo léo lồng ghép nhiều khả năng và tài lẻ như rap, trình diễn võ thuật trong phần trình diễn của mình.
Nhà báo Lại Văn Sâm nhận xét, Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong những đội chơi gây bất ngờ lớn nhất trong SV 2020. "Chúng ta quen với sắc phục nghiêm trang của chiến sĩ cảnh sát, nhưng các bạn đã thể hiện một gương mặt rất khác. Trong phần thi của mình, cả đội vừa giới thiệu được ngành nghề, công việc của mình, vừa mang đến một hình ảnh chiến sĩ rất gần gũi và thân thuộc với người dân", ông nói.
Cùng quan điểm, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng cho rằng thành viên đội Học viện Cảnh sát nhân dân mang đến một làn gió mới và không khí trẻ trung đáng yêu. "Tôi rất bất ngờ về các bạn", giám khảo Anh Ngọc chia sẻ.
Phần chào sân của Học viện Cảnh sát Nhân dân nhận về hai điểm 9,75, hai điểm 9, hai 9,5 và một điểm 9,25. Với điểm tổng 65,75 điểm, Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Yersin Đà Lạt có kết quả bằng nhau, tạm thời dẫn đầu sau phần thi đầu tiên.

Học viện Cảnh sát nhân dân lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo: Ảnh: VTV
Khác với các trận đấu chung kết miền, phần thi Nhà hát SV đã trở lại trong cuộc thi chung kết toàn quốc. Bám sát chủ đề "Việt Nam trong tôi", các đội phải đưa hình ảnh của cây đàn bầu vào phần thi của mình.
Mở đầu tiết mục của mình, các sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân lấy bối cảnh tương lai năm 6969, khi thế giới chỉ có hai màu trắng đen. Hai công dân của năm 6969 tìm thấy cây đàn bầu nhưng không biết tên gọi và ý nghĩa của nó. Trên hành trình trở về quá khứ để tìm lời giải, những công dân tương lai được học về truyền thống của dân tộc Việt Nam, những câu chuyện cổ tích, lao động và chiến đấu, nơi cây đàn xuất hiện và gắn bó với nhân dân.
Cả trường quay trùng xuống trước phân đoạn trong khoảnh khắc hy sinh, người chiến sĩ chỉ muốn được nghe tiếng đàn bầu của mẹ. Giám khảo Xuân Lan xúc động, không kìm được nước mắt. Sinh viên Cảnh sát tiếp tục thể hiện tài năng khi lồng ghép nghệ thuật trình diễn múa bóng vào phần thi của mình.
Trong phần cuối tiết mục, khi những công dân tương lai đã hiểu về ý nghĩa cây đàn bầu và những truyền thống của dân tộc, khung cảnh trở nên tươi sáng thay vì chỉ có hai màu đen trắng như lúc đầu. Các thành viên đội Học viện Cảnh sát nhân dân chào kết và khẳng định thông điệp "Nếu những giá trị truyền thống bị quên lãng, tương lai chắc chắn bay màu".
PGS Trần Thành Nam bày tỏ sự xúc động về tiết mục của đội Học viện Cảnh sát nhân dân. Ông đánh giá tiếng đàn bầu là điểm chấm của phần thi, thể hiện chân thực đạo hiếu, tình cảm vợ chồng, làng xóm, mẫu tử. "Hai phần thi của các bạn có một thông điệp thống nhất, mạch lạc với nhau, đó là trân trọng quá khứ, níu giữ tương lai", ông nói.
Giành 67,75 điểm tại phần thi Nhà hát SV, Học viện Cảnh sát Nhân dân có tổng 133,5 điểm sau hai phần thi, vươn lên dẫn đầu. Đại học Yersin Đà Lạt bám sát nút 132,25 điểm, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM 129,5 và Đại học Luật TP HCM 129.
Phần thi SV thông thái của Học viện Cảnh sát nhân dân. Video: VTV
Là đội tạm thời giữ vị trí dẫn đầu, Học viện Cảnh sát Nhân dân có lợi thế và tâm lý thoải mái hơn khi bước vào phần thi cuối cùng SV thông thái. So với các trận đấu trước, phần thi SV thông thái trong trận chung kết không ghép cặp với nhau mà thi đấu chéo. Các sinh viên cảnh sát sẽ trả lời câu đố của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM và ra câu hỏi cho Đại học Yersin Đà Lạt.
Trước hành động pha mỳ ly với các gia vị bên trong của đội trường Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân đưa ra câu trả lời là "Hoà nhập nhưng không hoà tan" và được giám khảo đánh giá dễ hiểu, rõ ràng. Tuy nhiên, đáp án của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM diễn đạt theo cách chơi chữu "pha mỳ ly", đọc gần giống "family" nghĩa là gia đình. "Bữa cơm gia đình, nhà là nhất, nhất cơm nhà", thành viên đội Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nói.
Đến lượt mình đưa câu hỏi, Học viện Cảnh sát nhân dân diễn tả hành động chơi cờ vua giữa hai nhân. Trong ván cờ, quân đen thắng nhưng bị "ăn" mất rất nhiều quân khác. Đại học Yersin Đạt Lạt trả lời "Giặc đến nhà đàn bà cùng đánh", nhưng sinh viên cảnh sát lại nhấn mạnh vào những quân đen đã hy sinh.
Đội Học viện Cảnh sát nhân dân giải thích lịch sử thường chỉ nhớ đến chiến thắng mà quên đi máu đổ và đưa ra đáp án là "Liệt sĩ". Sau khi công bố đáp án, nhiều học viên Cảnh sát nhân dân dưới khán đài đồng loạt đứng lên, dành những tràng pháo tay cho đồng đội mình. Giám khảo Xuân Bắc nhận xét câu đố của Học viện Cảnh sát nhân dân "cực kỳ khó", đưa ra hai nhân vật chơi cờ đánh lạc hướng nhưng đáp án lại tập trung vào những quân cờ đã hy sinh.
Tuy nhiên, các giám khảo Lại Văn Sâm, Văn Mai Hương, Châu Bùi, Trương Anh Ngọc lại cho rằng phần thi Đại học Yersin Đà Lạt ấn tượng nhất trong bốn đội. Việc này khiến các thành viên Học viện Cảnh sát Nhân dân cảm thấy lo lắng vì Đại học Yersin Đà Lạt chỉ kém mình 1,25 điểm. Kết quả, phần thi SV thông thái của Đại học Yersin Đà Lạt cao điểm nhất – 67,75, Học viện Cảnh sát nhân dân 66,75, Đại học Luật TP HCM và Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM 63.25.
Tuy cao điểm nhất trong phần thi cuối cùng, Đại học Yersin Đà Lạt không thể vươn lên dẫn đầu. Học viện Cảnh sát nhân dân giành chiến thắng sít sao với 200,25 điểm, chỉ hơn Đại học Yersin 0,25 điểm. Hai trường còn lại cùng đạt 192,75 điểm.

Học viện Cảnh sát nhân dân vỡ oà trong niềm vui khi giành giải nhất SV 2020. Ảnh: VTV
Vỡ oà trong niềm sung sướng, nhiều thành viên của Học viện Cảnh sát nhân dân không kìm được nước mắt. Đội thi giành được kỷ niệm chương cùng giải thưởng 100 triệu đồng. Các đội còn lại gửi lời chia vui và chúc mừng tới đại diện đến từ miền Bắc, đồng thời khẳng định "đây là kết quả xứng đáng".
Thanh Hằng