Tôi không làm gì để em hiểu nhầm tình cảm của mình. Chúng tôi nói chuyện trên lớp hoặc qua tin nhắn chủ yếu về vấn đề học tập. Sau khi thi tốt nghiệp, em nhắn tin bảo thích tôi, cũng xác định tình cảm này là sai dù em hơn 20 tuổi rồi.
Giờ tôi phải làm sao để giúp em quên đi tình cảm này mà không mất đi tình thầy trò? Tôi rất quý em, nhưng nếu tiếp tục nhắn tin nói chuyện thế này tôi nghĩ em sẽ không quên được mình. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc