|
Moses được gọi lại tuyển Uganda nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: BĐP. |
Không như phần lớn các ngoại binh khác tại V-League về quê nhà để nghỉ ngơi, Moses trở lại Uganda để khoác áo đội tuyển nước này tham dự vòng loại giải vô địch châu Phi CAN 2013.
Đội tuyển Uganda tập trung từ ngày 1/9 với 23 tuyển thủ, trong đó có hai gương mặt từng thi đấu tại Việt Nam là Moses Oloya (hiện khoác áo Sài Gòn Xuân Thành) và Joseph Ochaya (chơi cho Navibank Sài Gòn tại V-League 2011). Họ sẽ có một tuần chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Zambia vào ngày 8/9 tới.
Cả Moses và Joseph đều đến Việt Nam chơi bóng thông qua các kênh quan hệ của nhà môi giới Trần Tiến Đại. Thậm chí, vụ Moses được Navibank Sài Gòn nuôi báo cô rồi bất ngờ chuyển sang đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành (đội bóng ông Đại làm Giám đốc điều hành và nay đang nắm quyền HLV trưởng) từng gây ra khá nhiều bàn tán trong dư luận.
Mùa giải vừa qua, Moses được đánh giá là mắt xích quan trọng bậc nhất trên hàng tiền vệ của Sài Gòn Xuân Thành. Lối chơi kết hợp hài hòa giữa thể lực, tốc độ và sự tinh quái của anh đã góp công giúp đội bóng của bầu Thụy giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại V-League và giành Cup quốc gia.
Chính nhờ thành tích kể trên, Moses được các nhà tuyển trạch của LĐBĐ Uganda đánh giá cao để đưa tên anh vào danh sách 23 tuyển thủ tham dự trận đấu với Zambia. Tính đến lúc này, Moses đã có 11 lần khoác áo đội tuyển Uganda. Tuy nhiên, anh gần như bị lãng quên trong hơn một năm trở lại đây và lúc này mới có cơ hội gia tăng số lần ra sân ở cấp độ quốc tế.
Moses năm nay mới 20 tuổi (sinh năm 1992). Anh đến Việt Nam từ khi chưa tròn 18 tuổi và trước đó từng có thời gian ngắn nằm trong thành phần đội trẻ của CLB Modena (Italy).
Bóng Đá Plus