Từ: hue
Đã gửi: 23 Tháng Bảy 2012 2:01 CH
Chào chị!
Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này nhưng có một điều mong chị hãy chấp nhận và xem đó là một sự thật hiển nhiên của lứa tuổi cháu ngày nay. Nói như vậy không phải là tôi khuyến khích cho vấn đề đó, mà chị hay nhìn vấn đề rõ ràng hơn, không nên nặng nề hay làm những điều khiến cháu bị tổn thương, ức chế sẽ dẫn đến những điều không hay.
Tôi từng chứng kiến cảnh nhiều em học sinh mới chỉ lớp 7, lớp 8 thôi đã có những cử chỉ yêu thương với nhau và trong xã hội ngày nay nhưng vấn đề đó đối với các em là sự bình thường theo các em nghĩ. Vì các em đang ở tuổi dậy thì, tò mò, thích khám phá, hay còn những hiệu ứng như là mày có tao cũng có, vì sĩ diện với bạn bè.
Qua việc này chị hãy tâm sự thẳng với cháu về sức khỏe giới tính, tuổi của cháu, sau đó đưa ra những hậu quả mà nó có thể xảy ra với lứa tuổi này. Chị là mẹ nên sẽ dễ dàng cho chị tâm sự thẳng với cháu về những hậu quả mà cháu có thể gây ra. Hãy đưa ra những câu chuyện khôi hài có liên quan đến vấn đề này để kể cho cháu.
Quan trọng là cách nói chuyện và đi vào vấn đề với cháu thật cởi mở, không nên gây áp lực với cháu. Chị có thể nói "ở lứa tuổi của con, những vấn đề này không còn xa lạ nhưng mẹ muốn con hiểu vấn đề này một cách nghiêm túc". Chúc chị sớm có tin vui.