Thứ sáu, 7/3/2025
Thứ sáu, 8/5/2020, 14:43 (GMT+7)

Học sinh tiểu học Sài Gòn vui mừng khi gặp lại nhau

Ngày đầu trở lại trường, học sinh vui vẻ khi không bị bắt buộc đeo khẩu trang, được chơi nhiều trò do giáo viên tổ chức.

Sáng 8/5, tại cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1), các giáo viên có mặt đón hơn 300 học sinh lớp 5 sau ba tháng nghỉ phòng Covid-19. Cả cô và trò đều đeo khẩu trang, đứng xếp hàng giãn cách trong hàng rào và đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào trường.

Trước đó một ngày, hơn 70 giáo viên, bảo mẫu của trường đã vệ sinh, khử khuẩn lớp học và hành lang. "Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhưng chúng tôi khá hồi hộp khi đón học sinh vào học. Sang tuần, cả 5 khối cùng đi học vẫn phải đảm bảo các quy tắc phòng dịch bệnh ", cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường cho biết.

Theo lộ trình của UBND TP HCM, từ 8/5, học sinh lớp 4, 5 trở lại trường học. Đầu tuần sau, học sinh các khối 1, 2, 3 đến trường học tập trung. Tổng số học sinh tiểu học toàn thành phố là 663.000 em.

Bên ngoài cổng, bảo vệ nhắc nhở phụ huynh đưa con đi học không tập trung đông, không vào trong sân trường.

Vừa đến trường, chị Nguyễn Thị Bách Thủy đeo lại khẩu trang, nhắc nhở con phòng dịch bệnh. "Mấy tháng ở nhà cũng chán nên được đi học lại bé mừng lắm. Trước đó, tôi đã dạy bé các biện pháp phòng dịch, thường xuyên rửa tay. Lúc đi học tôi đã cất sẵn trong cặp khẩu trang dự phòng, kính chống giọt bắn, nước rửa tay cho bé", chị Thủy chia sẻ.

Học sinh được ngồi giãn cách, đeo khẩu trang kỹ càng khi tập trung dưới sân trường nghe hiệu trưởng chia sẻ về sự nguy hiểm, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm nCoV.

Ở trong lớp, các em không bắt buộc phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang nên vẫn ngồi như cũ, một bàn hai học sinh. Vì vậy sĩ số lớp giữ nguyên, từ 35 đến 40 em.

Giờ học đầu tiên, thầy giáo Nguyễn Tấn Cường trình chiếu cho học trò các bài tuyên truyền phòng dịch Covid-19. "Thấy trường lớp lại rộn ràng tiếng cười nói học trò, giáo viên được đứng trên bục giảng tôi vui lắm. Hy vọng sắp tới mọi thứ vẫn sẽ suôn sẻ", thầy Cường cho biết.

Đinh Quốc Trụ, học sinh lớp 5/6 phụ giáo viên phát khẩu trang của trường cho các bạn. Mỗi em được nhận 9 chiếc miễn phí.

Em Gia Hân (lớp 5/7) tươi cười khi không bị bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt giờ học. "Gặp lại bạn bè con vui lắm, thích hơn nữa vì trong lớp được tháo khẩu trang ra vì đeo lâu rất ngột ngạt", Hân nói.

Ngày đầu đi học sau thời gian nghỉ, nhà trường chưa dạy học chính thức. Sau phần hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19, học sinh được tự do vui chơi trong lớp.

Tại lớp 5/4, thầy chủ nhiệm Hoàng Gia Tường chuẩn bị các phong bao lì xì may mắn ngẫu nhiên. "Tôi coi thời gian qua như là một kỳ nghỉ Tết dài và ngày đầu học lại vẫn còn dư âm mùa xuân nên nghĩ ra trò chơi này", thầy Tường chia sẻ.

Em Đào Võ Thanh Toàn vui mừng khoe bạn bè khi rút được phong bao lì xì có tiền thay vì chỉ có lời chúc năm mới.

Buổi đầu học nên vào giờ ra chơi, nhà trường chỉ cho học sinh vui đùa ở hành lang, không tập trung dưới sân trường. Cô Phạm Thị Như Phương, chủ nhiệm lớp 5/8 bày các trò chơi tập thể và lắng nghe chia sẻ của học trò trong suốt ba tháng qua.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, chương trình học kỳ II của học sinh tiểu học còn 10 tuần thực học, dự kiến kết thúc năm học vào ngày 15/7.

TP HCM hiện có hai người nhiễm nCoV gồm "bệnh nhân 91"- phi công người Anh và "bệnh nhân 271" quốc tịch Anh, đến thành phố ngày 28/4 theo diện chuyên gia, được cách ly khi xuống máy bay.

Quỳnh Trần