Cộng đồng mạng vừa được thưởng thức một bài văn tả về con bò vô cùng chân thực và sinh động của một bạn học sinh lớp 2.
"Nhà em nuôi một con bò. Con bò thân to như ba cái phích, tai to bằng cái bát, da của nó màu vàng óng mượt. Chân dài 1m. Hằng ngày bò ra đồng làm việc rất vất vả. Chú bò đi làm từ lúc 5h sáng đến tận 6h chiều mới về. Ngôi nhà của chú trông khá bẩn, bừa bộn, không được sạch sẽ, thơm tho lắm.
Hằng ngày, bà trói bò ở một góc sân. Nhìn nó hiền chẳng có ai chơi nên em thương lắm. Bò ăn rất khoẻ càng lớn chú càng giống con trâu. Em rất yêu chú trâu ấy".

Bài văn hài hước với phép so sánh hồn nhiên này đã nhận được khá nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
- Đúng là trẻ em, từ bò hóa thành trâu được, tài ghê.
- Đọc mà cười rớt quai hàm luôn. Nhà em có nuôi 1 con bò, kết lại em rất yêu chú trâu. Đúng là chỉ có học sinh tiểu học, tấu hài thật sự.
- Khi nhà bạn nuôi bò nhưng bạn lại dành tình cảm cho chú trâu.
- Thân bò bằng 3 cái phích nhưng chân dài những 1m, quả này là bò ngoài hành tinh rồi.
Mộc Trà (st)