Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ ba, 22/5/2018, 15:40 (GMT+7)

Học sinh lớp 12 ngậm ngùi chia tay tuổi học trò

Sau phút vui đùa hồn nhiên trong lễ bế giảng tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội), học sinh ôm cô giáo khóc nói lời chia tay.

Sáng 22/5, trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bế giảng năm học 2017-2018.

Lễ bế giảng cũng là thời khắc chia tay của học sinh lớp 12. Các nữ sinh mặc áo dài đồng phục, cùng chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm thời học trò.

Chào 2000 có ý nghĩa mái trường Việt Đức - nơi lưu giữ bao kỷ niệm trong ba năm THPT - chào tạm biệt lứa học sinh sinh năm 2000.

Sân trường có một tấm bảng gắn những lời nhắn nhủ của học trò, chúc mái trường Việt Đức luôn vững mạnh, chúc các bạn thi kết quả tốt, đỗ vào các trường đại học mơ ước...

Cô và trò không quên lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước khi chia xa. Nằm ở số 47 phố Lý Thường Kiệt (thời Pháp thuộc là đường Carreau), trường THPT Việt Đức nguyên là trường Dòng mang tên Giám mục Puginier, được khánh thành năm 1897.

Những chiếc áo đồng phục trở thành nơi ghi lưu bút học trò.

Trường THPT Việt Đức có bề dày truyền thống, là nơi nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, PGS Tôn Thất Bách, nhạc sĩ Trần Tiến, Phú Quang, nhà thơ Lưu Quang Vũ... từng theo học.

Phút chia tay, nhiều học trò ngậm ngùi ôm chặt cô giáo nói lời cảm ơn ba năm qua đã tận tình dìu dắt.

Cô giáo vỗ về nữ sinh, chúc trúng tuyển vào trường đại học mơ ước. Cuối tháng 6, các em sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.
 

Giang Huy