Người gửi: Xin dau ten
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Xin được chia buồn cùng gia đình anh Tuấn!
Thưa các anh các chị cùng toàn thể bạn đọc trên toàn mạng, em tuy chỉ là một học sinh lớp 10 trường THPT Kim Liên nhưng sau khi biết được vụ việc của anh Vũ Anh Tuấn em vô cùng bất bình trước sự việc này. Sau khi nghe bạn bè kể về vụ việc thì trong lòng em chợt cảm thấy sự tiếc nuối cho Việt Nam khi mất đi một sinh viên xuất sắc.
Sao lại có nhiều sự bất công đến vậy. Việt Nam mất đi một người công dân tốt, một sinh viên có tài, và nhất là thế hệ học sinh đi sau như chúng em mất đi một người anh từng là học sinh của trường. Anh Tuấn luôn là tấm gương cho chúng em noi theo, vậy mà anh đã ra đi quá sớm khi tuổi đời còn rất trẻ.
Gia đình anh Tuấn cùng bạn bè anh vô cùng thương nhớ và căm phẫn cho cái chết đáng tiếc của anh. Em thành thật xin chia buồn với gia đình anh, với bạn bè của anh.
Với tư cách là một học sinh trường THPT Kim Liên, em mong muốn và đề nghị mong sao sự việc sát hại anh Tuấn được đưa ra ánh sáng, để lấy lại sự công bằng cho anh, làm giảm bớt phần nào nỗi đau đớn trong lòng mẹ của anh, lấy lại lòng tin của sinh viên Việt Nam.
Em xin chân thành cảm ơn!