Trời mưa, em học sinh không cẩn thận đã lỡ đâm trúng chiếc ôtô do bị cản tầm nhìn. Thay vì bỏ chạy thì em rất đàng hoàng để lại mẩu giấy nhắn xin lỗi:
"Em tên là P.H.C. Học sinh lớp 8, trường THCS Nam Thanh. Hôm nay, khi lúc về em có đâm trúng xe, do ô em che mắt nên mới bị như vậy. Nếu có gì xin người chủ xe liên hệ số... Em xin lỗi nhiều, mong chú tha lỗi và gia đình sẽ chịu tổn thất về chiếc xe".
Người chủ xe khi đọc được mảnh giấy cũng không còn giận giữ hay trách móc, mà đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội, dành lời khen cho hành động tử tế của bạn học sinh.
Nhiều người dùng cũng dành nhiều lời khen cho hành động này và cho rằng với cách hành xử ấm lòng như vậy, chủ xe cũng sẽ có cách giải quyết nhẹ nhàng và hợp lý với bạn học sinh:
- Quan trọng vẫn là thái độ thành khẩn và chịu trách nhiệm, nhận được lời xin lỗi vẫn cảm thấy ấm lòng và được tôn trọng.
- Tôi chỉ để ý chủ xe có bàn tay mịn màng thôi...
- Tương lai của đất nước nằm ở đây.
- Một hành động minh chứng cho sự giáo dục tử tế!
- Một gia đình với cách dạy con tốt.
- Đấy là ý thức của một học sinh lớp 8, các ông nhìn đấy mà học tập.
- Bố mẹ và nhà trường đã dạy được một đứa trẻ tốt.
- Hảo hán xứng đáng lên Lương Sơn Bạc.
- Tác dụng của trẻ được giáo dục tốt.
- Đấy ý thức cao quá có những người tông xong chạy luôn haiz.
Mộc Trà (st)