Đầu tiết học hôm đó, thầy Hiếu đề nghị em Trần Văn Út lên lau bảng. Do tỏ thái độ ngang bướng, khiêu khích, Út đã bị thầy mời ra khỏi lớp, chờ gặp giám thị trường để làm kiểm điểm. Một lúc sau, Út cùng một học sinh khác là Võ Thành Vinh trở lại lớp và xông vào đánh thầy giáo ngay tại bục giảng. Quá bất ngờ, thầy Hiếu chạy khỏi lớp, nhưng vẫn bị hai học sinh này đuổi theo. Rất may lúc đó nhiều thầy cô giáo trong trường chạy đến ngăn cản...
Các cô giáo chứng kiến cảnh này kể lại: “Hôm đó, chị em chúng tôi uất đến rơi nước mắt. Quả thật, không ai có thể an tâm đứng lớp trước nỗi ám ảnh về hành vi đánh thầy của học trò. Chỉ có xử lý nghiêm thì mới chấn chỉnh được trật tự”. Theo thầy hiệu trưởng Bùi Đức Việt, cô Đặng Lê Thu Trang, giáo viên Anh văn cũ của lớp 8A2 vì không chịu nổi những hành vi nghịch ngợm, phá phách của các học sinh cá biệt tại lớp này nên đã từ chối đứng lớp. Thầy Phạm Duy Hiếu được Ban Giám hiệu bố trí dạy thay. Sự việc trên xảy ra vào ngay buổi đầu tiên thầy nhận lớp.
Cả Út và Vinh đều là học sinh cá biệt, kém về học lực lẫn hạnh kiểm, lại thường xuyên bỏ học. Tuy các phụ huynh đã xin lỗi nhà trường và thầy Hiếu, nhưng hai gia đình đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động trên của con em họ là do "trẻ người, non dạ".
Đây là vụ hành hung thầy giáo nghiêm trọng lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. Năm 1987 một học sinh ở đây đã đánh thầy đến tử vong. Hiện nội vụ đang được ngành giáo dục và cơ quan chức năng tỉnh xử lý.
(Theo Lao Động, 23/2).