Ngày 25/2, trong giờ ôn tập môn Văn của lớp 12C5 trường THPT số 1 Mộ Đức, học sinh Trần Trung Kiên (sinh năm 1983) không tập trung nghe giảng, lấy thước nhựa dán lên trán làm ảnh hưởng đến giờ học. Thầy Út đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Kiên không nghe theo. Quá bực mình, thầy Út đã dùng sách (đang dạy) gõ vào trán Kiên. Cậu ta lập tức đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Thầy Út lên báo cáo với lãnh đạo nhà trường, khi vừa tới cầu thang, Kiên đã bất ngờ dùng gậy đập tới tấp vào người, đầu làm thầy ngất xỉu.
Tập thể giáo viên bất bình
Ngay buổi học hôm ấy, Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã triệu tập phiên họp bất thường và thống nhất ký quyết định đuổi học Trần Trung Kiên. Tiếp đó, ngày 26/2, trường đã có văn bản báo cáo về việc học sinh xúc phạm nghiêm trọng đến thân thể và nhân cách thầy giáo gửi Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mộ Đức (đồng kính gửi UBND huyện và Sở GD&ĐT Quảng Ngãi) để báo cáo.
Trong đó có đoạn: “Ngay từ lớp 11, Trần Trung Kiên có dấu hiệu là học sinh không ngoan. Em này đã đánh nhau với thanh niên địa phương trong đợt tập quân sự vào đầu năm học. Cùng năm đó (11/2000), Kiên tiếp tục vi phạm, dùng dao gây thương tích cho một học sinh trong trường, bị kỷ luật cảnh cáo toàn trường, xếp hạnh kiểm yếu và ghi vào học bạ. Ngày 25/2, Kiên lại dùng gậy hành hung làm trọng thương thầy giáo Út. Toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường cùng đông đảo phụ huynh học sinh vô cùng phẫn nộ trước hành vi của Trần Trung Kiên. Nhà trường kính đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng để nghiêm trị những kẻ phạm pháp, vi phạm đạo lý, để răn dạy cho các thế hệ học sinh khác”.
Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng có công văn đề nghị Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mộ Đức nhanh chóng thẩm tra vụ việc và có biện pháp xử lý Trần Trung Kiên theo đúng pháp luật.
Cơ quan pháp luật chưa xử lý
Ngay sau khi thầy Út bị đánh, một số thầy giáo cùng trường đã bắt được kẻ phạm tội cùng với phương tiện gây án giao cho Công an huyện Mộ Đức. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chỉ một ngày sau khi bị tạm giữ, Trần Trung Kiên lại được thả tự do. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, vợ thầy Út nói: “Chúng tôi hoàn toàn không tin vào sự thật khi chồng tôi còn đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế Mộ Đức thì kẻ đánh đập lại dửng dưng xuất hiện trong phòng và có hành vi thách thức chúng tôi”.
Thầy Lương Văn Việt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngoài việc kiến nghị bằng văn bản, trường chúng tôi cũng đã yêu cầu cơ quan pháp luật của huyện nhanh chóng điều tra, xử lý Trần Trung Kiên, song một tháng trôi qua, các ngành chức năng vẫn im lặng...”.
(Theo Thanh Niên, 27/3)