Người gửi: Thuy Ngoc
Từng là sinh viên nên đọc những dòng tâm sự của các bạn tôi cũng có vài ý kiến.
Sinh viên thường hay than vãn về học phí cao nhưng thực sự nó không đáng bao nhiêu so với tiền ăn, ở sinh hoạt phí. Ở thời điểm hiện tại, nếu chi xài tiết kiệm cũng mất 1,5-1.8 triệu đồng một tháng. Nếu sinh viên trông chờ vào tiền của bố mẹ ở quê gửi lên thì thật là khó khăn cho cha mẹ các bạn (vì đa số cha mẹ làm nông nghiệp).
Theo tôi, sinh viên đi làm thêm có rất nhiều cái lợi như va chạm thực tế, có kinh nghiệm sống và làm việc trong những môi trường khác nhau, sau này các bạn đi làm sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, có tiền để lo cho việc học. Học sư phạm thì làm gia sư, học kinh tế thì làm nhân viên tiếp thị, bán hàng... Bất cứ công việc nào phù hợp, chân chính và kiếm ra tiền.
Còn thêm một điều quý giá nữa là sau khi ra trường, đi xin việc nếu bạn đã đi làm thêm, bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn những người chưa hề trải qua công việc nào trước đó.
Tôi đi làm thêm từ năm nhất - làm nhân viên cho một cửa hàng chuyên bán hàng cho người nước ngoài. Nhờ đó, tôi tích lũy được vốn Anh văn giao tiếp vô cùng phong phú. Với mức lương khi đó (các đây 2 năm là một triệu đồng một tháng) tôi có thể trang trải gần đủ cho chi phí sinh hoạt của mình, thỉnh thoảng mới phải xin cha mẹ thêm.
Đến khi gần thi tốt nghiệp thì tôi xin nghỉ để ôn thi, ngay sau khi kết thúc kỳ thực tập tôi đã đi xin việc làm khi chưa thi tốt nghiệp, nhưng công việc không hề ảnh hưởng xấu đến kỳ thi mà ngược lại, tôi vẫn học thi rất thoải mái mà vẫn tốt nghiệp bằng Khá.
Vậy nên chia sẻ với các bạn sinh viên là các bạn nên đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và tập kiếm tiền để trang trải cho việc học, đỡ đần cha mẹ.