Lúc đầu em thấy bình thường, học tốt; dần dần môi trường học online làm em cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì phải ngồi trước màn hình suốt mấy tiếng, trong khi kiến thức nhận lại không quá khả quan. Dần dần em mất kiến thức cơ bản, trừ một vài môn ngoại ngữ và tự nhiên.
Em biết học online buộc phải nỗ lực và tự học rất nhiều. Em cũng tìm hiểu những bài giảng trên internet để phục vụ cho việc trau dồi kiến thức nhưng kết quả nhận lại không khá hơn là mấy. Em từng suy nghĩ: "Nếu mình không biết nỗ lực cố gắng thì tương lai rất mịt mù. Chuyện trong nhà đã không hòa thuận gì rồi, giờ không có học thức nữa thì người ta sẽ coi thường mình. Phải thay đổi bản thân thôi". Suy nghĩ mãi em cũng không tìm được con đường thích hợp để cứu vãn bản thân do sự lười biếng, chán học đang lớn lên từng ngày. Mong các anh chị tư vấn giúp em.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc