Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thảo
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tiếc thay!
Xin kính gửi đến quý Ban biên tập!
Quả thật là đau xót khi đọc những bài thi về môn lịch sử như thế. Tôi là con nhà nghèo, từ vùng Tây Nguyên ra thành thị để học và cũng để đổi đời. Năm tôi học lớp 7, thành thật mà nói tôi cũng chưa chú ý nhiều đến môn Lịch sử. Thế nhưng mọi sự đã thay đổi, khi trong một lần giảng môn Toán, cô dạy tôi lúc đó đã nói: "Người nào không biết lịch sử về đất nước mình, xem như không có lòng tự tôn dân tộc". Tôi tự bảo rằng: Tôi có chứ. Và những năm học cấp III, tôi rất tự hào với vốn kiến thức lịch sử của mình. Với những bước đi đúng ấy, tôi đã đỗ vào trường ĐH Luật TP HCM. Ước mơ đổi đời của tôi đang dần được thực hiện.
Điều mà tôi muốn nhắn nhủ các bạn qua bức thư này đó là: nếu bạn nào xác định rằng mình sẽ theo khối C thì hãy học thật tốt môn sử. Điều đó sẽ tạo thuận lợi hơn cho bạn trong việc đi đến cái đích của cuộc đời. Có thể các bạn xuất phát không giống nhau, nhưng cái đích mà ai cũng muốn đạt tới thì là giống nhau. Đó chính là Hạnh Phúc. Tôi đang có ý định học thêm bằng 2 đại học nhưng hiện tại tôi cần phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Tôi biết rằng tôi có thể đi xa hơn nữa. Vậy tại sao bạn lại chọn sự hưởng thụ trong khi bạn đã có gì trong tay ngoài vốn kiến thức ít ỏi đấy? Tôi có thể khẳng định rằng: những người thông thạo lịch sử là những nhà thông thái. Chao ôi, học lịch sử mà các bạn lại nhầm lẫn thì thật là tai hại. Lịch sử là những gì đã qua ghi đấu ấn trong cuộc đời của một người cũng như là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của một dân tộc.
Các bạn biết gì về đất nước Việt Nam? Có lẽ các bạn đáng thương hơn đáng trách. Các nhà giáo nghĩ gì về tình hình học môn sử trong nhà trường hiện nay? Tôi 23 tuổi, chưa đủ tầm nhìn để đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược, nhưng với những kinh nghiệm mà tôi đã biết thì thật sự công bằng mà nói học lịch sử không khó, cái khó là làm sao để các bạn tự tìm đến với lịch sử. Học lịch sử mà chỉ có các ý gạch đầu dòng thì làm sao mà các bạn yêu thích môn học được. Cần thấy một vấn đề nữa là giáo viên sử đang có vấn đề. Dường như có rất ít giáo viên thật sự yêu thích lịch sử. Họ lên lớp giảng theo giáo án như một cái máy. Hầu như các kiến thức hiện tại họ không cập nhật nhiếu lắm nên chưa thể thấy hết mối liên quan giữa các vấn đề trong quá khứ và thực tại, gây sự nhàm chán cho học sinh khi tiếp thu bài.