Lúc đầu, em để ngành học Lịch sử là một trong những nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển của mình vì thầy cô tư vấn nói ngành đó an toàn. Do bị đưa đẩy theo nguyện vọng xét tuyển mà giờ em bị rớt ngành Báo chí xuống khoa Lịch sử của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Em sắp đi học chính thức nhưng vào lớp gặp toàn các bạn đam mê ngành học này, em lại sợ mình chới với vì không thực sự yêu thích.
Các thầy phòng Đào tạo bảo năm nay trường hợp như em rất nhiều. Nhà trường hướng cho chúng em hoặc là học song song 2 ngành, hoặc học văn bằng 2. Các thầy bảo, cứ cố gắng học tốt cái mình đỗ, lỡ sau này lại thích. Nghe tư vấn thấy thuận là vậy nhưng ai hỏi, em chẳng dám nói học ngành Lịch sử vì toàn nhận được mấy câu như: "Học ra làm gì", "Lịch sử giờ ai thèm quan tâm"...
Nói chung em cảm thấy như bị bảo là dốt mới phải học ngành Lich sử ấy. Em đang hoang mang lắm, mong mọi người tư vấn cho em vài ý kiến xem có nên theo học ngành này và tương lai của người học Lịch sử ra sao? Em xin cảm ơn.
Thúy Hà
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây