![]() |
|
Ảnh minh họa: SMH. |
Cậu sinh viên tên Hùng làm việc trông coi hàng Internet trên đường La Thành (Hà Nội) này phì cười: "100 nghìn anh ạ, bằng phí làm thẻ ATM ấy". Thấy khách chớp chớp mắt bối rối, Hùng vỗ vai: "Đùa vậy, em lập miễn phí cho anh".
Người đàn ông này là một trong nhiều khách hàng lớn tuổi đến quán để học chat vì được bạn bè rỉ tai là trên đó có nhiều thứ "thú vị" lắm. Do ngại dùng máy tính ở cơ quan và chưa có điều kiện lắp mạng ở nhà, họ ra quán để tiện hỏi han. Vừa làm quen với cửa sổ Yahoo Messenger lạ lẫm, "anh già" hỏi luôn: "Thế muốn vào 'rum' (chat room) thì tới đâu em?".
Hầu hết những khách hàng như vậy đều chưa thạo các thao tác máy tính nhưng nắm được khá nhiều thông tin về tiện ích giao lưu trực tuyến như webcam, chatroom, diễn đàn, blog sex... và nhất là những "quy trình" hò hẹn. Vừa vào "rum", vừa tập tành add một số nick ghi sẵn trong mẩu giấy nham nhở, người đàn ông trung niên gửi đi những câu ngọt như mía lùi. Nắn nót gõ chữ rồi lại xóa, rồi lại gõ, sau 15 phút, khách hàng này mới xong một dòng tin nhắn: "Anh mới có nick của em mà đã thấy yêu em thật nhiều, nhắn lại cho anh nha", kèm theo cả vài smiley (hình họa biểu tượng) hình trái tim đập lộp bộp.
"Mấy ông anh này còn gõ mổ cò nhưng ngôn ngữ cũng 'xì tin' lắm. Chỉ sau vài lần chat là họ bắt chước được những từ như nghe em, nha em, iu thế không bít (yêu thế không biết), sương lém mờ (thương lắm mà)", Hùng cho biết. Hầu như các phương tiện bày tỏ tình cảm như smiley hôn chùn chụt, audible (âm thanh) kiểu "Con cái nhà ai mà xinh đáo để" hoặc imvironment (giao diện nền) hình trái tim rụng tơi tả cũng được tận dụng bằng hết. Ngoài ra, quán còn phải thay vài cái webcam chất lượng cao, cài thêm phần mềm giải nén, xem ảnh và video để khách hàng "giải trí".
Ông Thục, một công chức hành chính sự nghiệp vào tuổi ngũ tuần, cũng bắt đầu lang thang tới một số quán Net ở đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy). Sau vài lần đi gửi e-mail tài liệu cho đồng nghiệp, ông bị lôi cuốn vì những hình ảnh mà cánh thanh niên choai choai ngồi cạnh hay xem. Thế rồi ông biết chat trên YM, PM (post message - gửi tin) riêng cho những kẻ dắt mối trên diễn đàn để xin số điện thoại của vài "gái mạng" và bắt đầu... "dại". Một em ở tận Đà Nẵng thiết tha đòi ra Hà Nội để "chiều" ông và người đàn ông sắp nghỉ hưu này dốc 5 triệu đồng gửi cho người đẹp để lo vé máy bay và các chi phí khác. Nhưng bóng hồng đâu chẳng thấy, chỉ biết là ông phải ngượng nghịu đi vay tiền cho đứa con đóng học phí.
Còn ông Thảo mang trong mình dòng máu phiêu bồng của giới văn nghệ sĩ, cũng chuyển chế độ tìm "cảm hứng" từ offline sang online cho đỡ "tốn sức". Chọn được một em xinh xắn trên diễn đàn, ông lập kế hoạch "đi đêm". Khi vừa bước chân xuống chỗ hẹn, ông điếng người vì "đối tượng" diện váy ngắn đang đứng chờ là... con gái riêng của ông. Hóa ra, cô bé dùng ảnh người khác để khỏi bị lộ nhưng vẫn tham gia các cuộc vui cho quên ngày tháng u buồn vì thiếu sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. "Tôi cóc cần tiền của ông, ông chẳng có tư cách gì để làm bố tôi", cô bé bật khóc rồi chạy lên chiếc xe ôm quen thuộc, mất hút vào con ngõ tối.
Con đường đến với thế giới mạng của một người đàn ông trung niên khác có tên Kiên dường như cũng là một điều "tất yếu" sau khi bỏ vợ vì cô "thiếu cảm hứng". tuổi 42, giành quyền nuôi cậu con trai 5 tuổi, anh bắt đầu lên các trang mai mối để làm quen online, sau đó là offline. "Chơi với anh nhưng đừng nghĩ anh sẽ lấy em làm vợ", Kiên tuyên bố thẳng thừng với mọi cô gái chưa chồng hoặc chán chồng. Giờ đây, trong những buổi nhậu nhẹt với bè bạn, anh hỉ hả khoe: "Thằng cún nhà tao biết chọn cô nào đẹp cho bố rồi đấy nhé". Thì ra, mỗi tối khi bố lên mạng chat là cậu con cũng bám đuôi theo và ông bố cũng vô tư khoe con cho các cô ngắm nghía và... ngược lại.
Đàn ông ở tuổi trên 40 phần nhiều đã lập gia đình và có con cháu. Việc họ "nghiện" lên mạng để tìm thú vui riêng không chỉ làm rạn nứt tình vợ chồng mà còn gây ác cảm đối với con cái và trẻ nhỏ đến tuổi biết nhận thức. Trong lúc dùng máy tính gia đình để tìm trang web đã truy cập lưu trong History, chị Thanh tình cờ phát hiện ra ông bố 63 tuổi đăng "rao vặt" trên một site hẹn hò và chat với một số phụ nữ trung niên, không thể tưởng tượng được rằng ông "sẵn sàng phục vụ miễn phí các chị em có nhu cầu". Dần dần chị hiểu ra con gái gần đây hay gắt gỏng và không nghe lời ông ngoại, chỉ vì nó biết chuyện nhưng không dám nói ra, ngấm ngầm hình thành sự coi thường, phản đối mọi thứ liên quan đến ông.
Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), việc các ông bố đi tìm "gái mạng" để thỏa mãn sẽ gây tác động nặng nề đối với con, cháu còn nhỏ tuổi khi chúng phát hiện ra. Mọi hình ảnh đẹp về người đàn ông trụ cột trong gia đình bấy lâu đều đổ vỡ và con cái sẽ mất đi sự kính trọng, niềm tin hoặc bắt đầu sa đà vào một cuộc sống phóng túng tương tự. Những người đàn ông, dù sống độc thân nuôi con nhỏ, vẫn cần cẩn trọng với các hành vi lướt web sex và hẹn hò của mình.
Bà Hà cho biết ở độ tuổi trên dưới ngũ tuần, đàn ông vẫn còn ham muốn trong khi người vợ coi chuyện tình dục lúc này là "kỳ cục" hoặc quá bận bịu với con cháu mà quên chăm sóc chồng. "Do đó, nếu biết chuyện bố lang thang tìm "của lạ" trên mạng, con cái trước tiên cần hết sức bình tĩnh để tìm hiểu tâm tư và đời sống tình cảm của cha mẹ, tránh xúc phạm, kết tội nặng nề hay mách ngay với mẹ. Chính họ sẽ là sợi dây hàn gắn tình cảm của bố mẹ trong tình cảnh này, một mặt khuyên nhủ bố đến với các hoạt động giải trí lành mạnh, một mặt nhắc nhở mẹ quan tâm chiều chuộng bố hơn. Tuy nhiên, ý thức xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc về mọi phương diện kinh tế, sức khỏe, tình cảm, tình dục... phải là mối quan tâm nghiêm túc của chính các bậc làm cha, làm mẹ ngay từ khi mới kết hôn cho đến cuối đời để tránh những lúc ngã lòng không đáng có", bà Hà khuyến cáo.
T.H.
