Tập 4 chương trình "Tôi là diễn viên" lên sóng tối 3/5. Đây là vòng thi solo diễn xuất của các thí sinh trong top10: Hoàng Yến Chibi, Lại Thanh Hương, Cao Hùng Sơn, Minh Đăng, Nguyễn Minh Thế và Trương Quốc Bảo.
Hoàng Yến Chibi trình bày một tiểu phẩm có nội dung khó hiểu. Lấy ý tưởng một cô bé cô đơn trong đêm Noel, Á quân Học viện Ngôi Sao cùng lúc hóa thân thành hai nhân vật: búp bê và người thật. Giám khảo Thu Trang cho rằng, diễn xuất của Hoàng Yến "vô cùng trừu tượng". "Tiểu phẩm của em khó hiểu, quan sát một hồi tôi mới biết em đóng cùng lúc hai nhân vật. Nhưng khán giả không có chuyên môn, không phải ai cũng hiểu em đang làm gì. Cái tôi cần ở em là sự đột phá trong nội tâm nhân vật", Thu Trang nói. Cô cũng thẳng thắn từ chối trao cho Hoàng Yến cơ hội đi tiếp.
Thu Trang động viên Hoàng Yến Chibi sau khi chê thí sinh có màn diễn khó hiểu.
Quyền Linh dành nhiều lời khen ngợi cho Á quân Học viên Ngôi Sao. "Gương mặt em quá xinh đẹp và trong sáng. Em sẽ phát huy tốt khả năng diễn xuất của mình nếu đạo diễn biết đặt em đúng chỗ", diễn viên nhận xét.
Giám khảo Đào Bá Sơn cho rằng, lần này Hoàng Yến chọn tiểu phẩm quá đơn giản, chưa có nhiều đất để thể hiện nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn đồng ý cho thí sinh cơ hội "lột xác" ở vòng tiếp theo.
Cho rằng hai giám khảo nam dành sự ưu ái đặc biệt cho Hoàng Yến, Thu Trang tỏ rõ sự bất ngờ trong giây lát. Trong một khoảnh khắc, cô còn định giơ tay ngăn hành động dập bảng clapperboard (tương đương với sự đồng ý) của đạo diễn Đào Bá Sơn. Ngay sau đó, giám khảo suy nghĩ lại và động viên Hoàng Yến cố gắng tạo dấu ấn ở vòng thi sau.
Phần dự thi của thí sinh Minh Đăng.
Minh Đăng là thí sinh nhận được sự đồng thuận của cả ba giám khảo với tiểu phẩm có tình tiết hành động ly kỳ. Anh vào vai một đặc vụ phá bom để giải cứu cha mình. Phần thi của diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận có cái kết bất ngờ khi hé lộ sự thật câu chuyện rằng, đó chỉ là thử thách người cha đặt ra để tôi luyện lòng dũng cảm của con trai.
"Tôi có cảm giác như phim bom tấn hành động đang có mặt ở nơi này", Thu Trang hài hước khi nhận xét về tiểu phẩm của Minh Đăng. Giám khảo Quyền Linh cho rằng tuần này, thí sinh đã nhận được một "đêm đầy sao" (mỗi ngôi sao tương ứng với một sự đồng ý từ giám khảo).
Thí sinh Mai Hoa với tiểu phẩm nói về những "vấn nạn" trường quay.
So với tập 3, các tiểu phẩm tuần này không tạo nhiều dấu ấn, dù chủ đề và cách thể hiện của các thí sinh khá đa dạng. Mai Hoa là thí sinh dự thi cuối cùng với tiểu phẩm đề cập trực diện đến những "vấn nạn" trên trường quay, tính "sang chảnh" của những diễn viên ngôi sao. Đạo diễn Đào Bá Sơn dành lời ngợi khen cho chủ đề mà Mai Hoa chọn lựa nhưng không đánh giá cao diễn xuất nội tâm của cô. "Quá trình chuyển biến tâm lý của em chưa ngọt", giám khảo Thu Trang nhận xét. Dù đòi hỏi khắt khe về khả năng biểu đạt nội tâm nhân vật, giám khảo vẫn nhất trí cho Mai Hoa cơ hội vào vòng trong.
Kết thúc phần thi solo, Lại Thanh Hương và Cao Hùng Sơn là hai thí sinh thấp điểm nhất ở hai bảng nam và nữ. Tập 5 chương trình với phần thi Hóa thân sẽ lên sóng ngày 10/5.
Châu Mỹ
Ảnh: Thành Nhân