Tôi 33 tuổi, vợ nhỏ hơn một tuổi, quen nhau qua ông anh kết nghĩa của tôi. Tiếp xúc vài tháng, trong một lần nhậu, hai đứa có ghé nhà nghỉ và rồi sau vài tháng vợ báo có thai. Lúc này tôi chưa yêu em nhưng cũng không thể bỏ đứa con, vì thế khi vợ đề nghị cưới là tôi đồng ý (không có lựa chọn nào khác). Tôi nghĩ cưới xong sinh con rồi sẽ xây dựng tình yêu, đó là tôi tính, còn suy nghĩ của vợ với tôi là một ẩn số.
Nói một chút về vợ: em người ngoài Bắc, nhà tôi và nhà vợ cách nhau hơn 600 km. Vợ là con một, mẹ cô ấy là bà nhỏ và hai mẹ con có nhà riêng. Em vào quê tôi đi học rồi đi làm thì gặp tôi. Trước em ở quê cũng có người yêu nhưng chia tay. Vào đây, em chơi với đa số con trai rồi yêu cậu đó hơn bảy tuổi, ly dị vợ và sống cùng đứa con gái. Khi gặp tôi, em nói đã chia tay người đó rồi nhưng tôi để ý em vẫn lén nói chuyện với cậu ta. Khi cưới rồi, tôi khuyên em đừng liên lạc nữa nhưng em vẫn lén lút sau lưng tôi. Ngoài ra, hồi chưa cưới, em còn quen vài người nữa mà trong tin nhắn có xưng hô vợ chồng tôi thấy rất chướng. Em từng có thai với người đàn ông có vợ này và đi phá, tôi rất sốc. Vì đứa con nên tôi phải cưới mà không suy nghĩ nhiều.
Trải qua bảy năm chung sống, chúng tôi có bốn con. Vợ chồng sống chung với ông bà nội (là bố mẹ tôi) để có chỗ ở và nhờ vả ông bà. Bà ngoại già, mắt kém lại ở xa nên không nhờ được những lúc khó khăn, chỉ mong bà khỏe là vợ chồng tôi yên tâm. Hai bên nội ngoại không khá giả nên kinh tế gia đình nhỏ này một mình tôi lo, vợ chỉ nuôi con. Về phần tôi, lấy xong bằng cử nhân nhưng loay hoay một thời gian vẫn chưa xin được việc thì tôi cưới vợ. Tôi phải làm công việc có từ trước khi ra trường. Tuy kinh tế hiện tại vẫn lo được cho gia đình nhưng quá vất vả. Điều đó không khiến tôi nản vì bốn đứa con tôi đều khá xinh xắn, đó cũng là lý do để tôi cố giữ gia đình không ít sóng gió này.
Theo tôi, sóng gió đến từ sự không chung thủy của vợ. Vợ tôi nhu cầu rất cao và dễ dãi. Có thể cô ấy bất chấp nhiều thứ để tìm sự mới lạ hoặc những lúc không thấy đủ từ chồng. Tôi chưa bao giờ tận mắt bắt gặp vợ ngoại tình (vì tôi thấy nó không đem lại lợi ích gì). Tôi chỉ viện dẫn những câu chuyện trên mạng, những trường hợp thực tế để hướng vợ đi theo quỹ đạo nhưng điều đó bất thành. Tôi không đủ thời gian và sự kiên trì để điều tra, tìm hiểu tận mắt, cũng không muốn tìm thám tử. Theo tôi thấy từ những hành động thực tế đã tố cáo vợ. Cô ấy rất muốn thơm tho nhưng không phải để chiều tôi. Cô ấy mua đồ lót đẹp nhưng cất giấu cho đến khi tình cờ tôi phát hiện (tôi không bao giờ thấy vợ mặc đồ đó). Chẳng bao giờ tôi nghe vợ hát, kể cả hát karaoke, nhưng lại phát hiện vợ hát ở nhà một mình với ca khúc rất tâm trạng.
Mỗi lần tôi rủ đi chơi, vợ toàn từ chối (bảo tốn tiền chỉ là viện cớ). Đặc biệt dạo gần đây, dựa vào định vị, tôi thấy cô ấy lên tận quê người yêu cũ, có lẽ đi chơi hoặc làm gì đấy. Ngoài ra trong những năm sống chung, có một số điện thoại lạ gọi tới mà khi tôi hỏi vợ không giải thích được. Khi vợ chồng cãi nhau, vợ còn nói: "Tôi ở đây cũng vì mấy đứa con". Giờ nghĩ lại, tôi đã hoang phí cuộc đời cho một người không ra gì. Ngày cưới, tôi nghĩ không cần vợ đẹp, chỉ cần đức tính tốt, đủ công dung ngôn hạnh. Tôi còn nghĩ hoàn cảnh gia đình cô ấy vậy, khi cưới về mình cũng nên hy sinh để bù đắp cho vợ. Tôi cưới cô ấy, cha mẹ tôi rất buồn Cưới vợ cũng vì tôi muốn chịu trách nhiệm với cái thai.
Trong cuộc sống, tôi phải bươn chải để chống lại áp lực kinh tế, mệt mỏi, lại vẫn phải cố gắng chuyện chăn gối nên nhiều khi muốn gục ngã. Nhưng điều làm tôi gục ngã thật sự là không có niềm tin vào vợ. Tôi vừa lao lực vừa lao tâm. Tôi không biết tiếp theo phải làm gì? Từ cuộc hôn nhân của mình, tôi dành lời khuyên cho các bạn trẻ chưa kết hôn: Hãy tìm hiểu thật kỹ trước hôn nhân.
Ở trên là tóm tắt về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi. Tôi mong được những lời khuyên, chia sẻ từ các bạn.
Quang Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc