Chúng tôi chưa có nhà, đang ở chung, tôi phấn đấu tầm 4, 5 năm nữa sẽ có căn nhà của riêng mình. Vợ chồng tôi có một bé hơn một tuổi gửi nội và phụ kinh tế cho ông bà trả nợ nần tầm 200 triệu nữa. Ông bà nội thương cháu, chăm cháu chu đáo, có điều không được khoa học và sạch sẽ lắm dẫn đến nhiều bất đồng quan điểm với vợ chồng tôi. Ông nội bé hay kể lể giữ cháu vất vả, hay can thiệp vào cách nuôi dạy cháu khiến tôi strees (bà nội bé dễ tính và tâm lý hơn), tôi vẫn phải chấp nhận vì dù sao có ông bà trông vẫn hơn gửi trẻ. Tôi lại gánh vác một nửa kinh tế gia đình nên không thể nghỉ chăm con được, lương tôi 14 triệu mỗi tháng. Tôi tặc lưỡi rằng thôi đẻ đứa thứ hai nhất định phải độc lập, lo cho con được.
Cuộc sống không có gì đáng phàn nàn cho đến khi tôi phát hiện cấn bầu bé thứ hai. Vợ chồng tôi có kế hoạch nhưng không hiểu sao tôi vẫn dính bầu, chắc do duyên, vì thế tôi vẫn giữ thai. Tuy nhiên giờ nghĩ đến cảnh đứa này lại phải nhờ ông bà tiếp mà tôi hoang mang, trách bản thân bất cẩn. Trước giờ tôi ít khi cãi lại mọi người trong nhà. Từ khi có con, tôi và chồng cùng gia đình chồng cãi nhau nhiều lần. Chồng đứng về phía tôi nhưng nhiều cái đứng về phía ông bà khiến tôi phát bực. Ngoài chồng, tôi chưa dám cho ai biết mình mang bầu. Công việc tôi đang tốt, có cơ hội thăng tiến, được sếp đánh giá có năng lực, bên ngoại ở xa lại neo người tôi không nhờ được. Tôi mà nghỉ chăm con thì mình chồng không đủ lo kinh tế gia đình. Mọi người cho tôi lời khuyên.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.