Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, quê ở miền Tây. Khu nhà em, con gái lấy chồng khá sớm, mấy bạn học xong lớp 12 đi làm vài tháng hay 1-2 năm là lập gia đình, bằng tuổi em có bạn đang bầu đứa thứ hai. Những bạn học lên cao thì lấy trễ hơn nhưng cũng yêu lúc sinh viên, trong khi em vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.
Em hòa đồng, có khiếu hài hước, dễ nhìn nhưng tính cách có phần mạnh mẽ. Thật ra đó giờ cũng có nhiều bạn nam thích em, có mấy anh lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng sao em chẳng có cảm xúc gì. Em cũng không thích con gái. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân bị làm sao, bạn bè xung quanh hầu như đang trong mối quan hệ, đã có chồng hoặc có kế hoạch dài lâu hết rồi. Đi chơi chụp hình nhóm, 11 người thì mỗi em lẻ loi.
Mỗi lần ai đó nói thích hay nhắn tin thổ lộ, dòng suy nghĩ tự chạy trong đầu "hết con gái rồi sao tự nhiên thích mình vậy trời" và em tìm cách từ chối khéo luôn. Thật sự em không có chút rung động nào khi ở gần các bạn nam. Nhiều lúc chạy xe buổi tối ngoài đường, em ao ước có ai chở, mong muốn có người yêu liền, nhưng một lúc sau suy nghĩ đó cũng tan biến. Em hoang mang về sự mâu thuẫn trong mình quá, lúc thì mong muốn được yêu nhưng khi có ai ngỏ ý đều từ chối. Liệu có khi nào em sẽ thế này đến suốt đời, không rung động với bất kỳ ai?
Mai Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc