Người gửi: Hoàng Long
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Phản đối chiến tranh tại Iraq
Phái đoàn thanh sát vũ khí của Liên Hợp Quốc đã cho thấy những chứng cứ của Mỹ về sự tồn tại của vũ khí huỷ diệt hàng loạt, vũ khí sinh hoá học, các đầu đạn hạt nhân... đều không có cơ sở. Họ chỉ phát hiện được những tên lửa bình thường có tầm bắn xa hơn so với quy định hay một máy bay không người lái mà Mỹ cho rằng nó dùng để mang các vũ khí hoá học và sinh học.
Trên thực tế, không cần thiết phải so sánh về tiềm lực quân sự hay kinh tế, ta có thể thấy rằng Mỹ là nước đang sản xuất, lưu giữ một lượng lớn các vũ khí có tính năng huỷ diệt hàng loạt ngay trong lòng nước Mỹ, một trong những mối nguy cơ trực tiếp có thể ảnh hưởng tới Mỹ bất kỳ lúc nào, ở đâu. Nhưng người Mỹ lại không để ý tới điều đó, hay họ làm ngơ, cho rằng trên thế giới chỉ có nước Mỹ là được quyền sản xuất, lưu hành, sử dụng và kinh doanh những thứ đó. Còn những nước đi ngược lại những lợi ích của người Mỹ, những nước mà Mỹ cho rằng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của họ thì cần phải được loại bỏ, thay thế bằng chế độ có lợi cho Mỹ.
Trong khi Mỹ đang chuẩn bị tấn công Iraq, thì tại Hội đồng Bảo an LHQ, mọi thành viên thường trực cũng như không thường trực đang ngồi tranh cãi xem có nên có một nghị quyết thứ 2 về Iraq hay không.
Có thể là mỗi nước lớn trong Hội đồng Bảo an đều có một chiến lược riêng của mình đối với các vấn đề quan trọng trên thế giới. Nhưng theo tôi nghĩ, việc Mỹ đơn phương tấn công Iraq hay tấn công theo Nghị quyết thứ 2 của Hội đồng Bảo an là không thể chấp nhận được. Sau chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Iraq đã phải chịu sự trừng phạt của Mỹ, LHQ, nền kinh tế yếu kém đi trông thấy. Nguồn dầu mỏ dồi dào của nước này không giúp được nhiều trong việc phát triển kinh tế. Trong điều kiện như vậy thì còn đâu mà đầu tư vào các phương tiện chiến tranh huỷ diệt hàng loạt để đe doạ một nước Mỹ giàu có, nhiều tài nguyên, trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất thế giới.
Với tư cách một người yêu chuộng hoà bình, tôi hy vọng có nhiều người cùng đồng tình phản đối cuộc chiến tranh tấn công Iraq của Mỹ.