From: Sally NguyênTo: vne-tamsu
Subject: Thu gui anh Manh Hoang Duong - Bai dang ngay 05.01.2006
Chào anh Hoàng,
Đọc bức thư dài của anh, tôi đã cảm nhận được trong anh một tình yêu thật mãnh liệt mà anh đang dành cho cô gái ấy. Anh nói rất đúng, quả thật sẽ rất khó có thể sáng suốt một khi trái tim đã lên tiếng yêu rồi. Tôi chỉ là một phu nữ ngoài 30 nên cũng không dám khuyên anh phải làm gì, chỉ mong được chia sẽ với anh một vài suy nghĩ.
Khoan nói đến gia đình anh, đầu tiên tôi xin chia sẽ với anh một vài suy nghĩ của tôi về cô gái ấy. Qua những gì anh viết, tôi nhận thấy cố ấy đúng thật là một cô gái đáng thương. Cô ấy yêu anh, yêu thật nhiều, nhưng lúc nào cũng phải cố gắng tỉnh táo và sáng suốt để kiềm nén tình yêu đó. So với nỗi đau của anh, tôi nghi cô ấy còn phải đau hơn gấp nhiều lần.
Cô ấy đã cố gắng phân tích và chỉ ra cho anh thấy rằng việc tiến tới với cô ất sẽ hoàn toàn không đem lại một kết quả tốt đẹp. Cô ấy đã nói đúng khi nói ra rằng: “Một người sẽ đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, nhưng sẽ đau khổ hơn nếu yêu mà không thể thừa nhận tình yêu đó, không thể nói ra”. Dù đang chìm đấm trong đau khổ như thế, nhưng cô ấy cũng còn cố gắng kiềm chế tình cảm của mình để suy nghĩ cho anh và cho gia đình anh. Tôi tin rằng anh sẽ dễ dàng nhận thấy được một sự hy sinh lớn lao đó. Cô ấy nhỏ bé như thế, trẻ trung như thế mà còn cố gắng gồng mình suy nghĩ cho anh thì sẽ thật không công bằng nếu như anh không tự mình suy nghĩ cho cô ấy.
Tôi sẽ không khuyên anh như thế nào mà chỉ đặt ra một vài câu hỏi để anh có thể suy ngẫm. Đầu tiên, anh có tự tin rằng sau khi chia tay với vợ thì anh hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Cả hai người liệu có thể hạnh phúc được không khi luôn mang bên mình một mặc cảm tội lỗi hoặc sự áy náy? Anh có thật sự có thể toàn tâm toàn ý cho cô ấy khi trong lòng anh luôn canh cánh lo nghĩ cho vợ con anh hiện tại? Ấy là chưa nói về sự cách biệt về tuổi tác quá lớn giữa anh và cô ấy. Liệu gia đình cô ấy chó chấp nhận anh không khi biết anh rời bỏ vợ con vì cô ấy?
Anh hơn cô ấy những 20 tuổi, mọi chuyện sẽ như thế nào khi cô ấy 30, một độ tuổi sung sức của người phụ nữ thì anh đã 50, khi cô ấy 40 thì anh đã 60… Sự cách biệt tuổi tác lớn lao đó không chỉ đem lại khác biệt về tâm lý mà còn về sinh ly, xã hội và nhiều mặt khác nữa. Hiện giờ anh đủ tự tin có thể mang lai hạnh phúc cho cô ấy, nhưng 5 năm, 10 năm nữa thì sao? Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ về điều này nếu như anh thật sự yêu cô ấy.
Và thêm một điều nữa không kém phần quan trọng, đó là anh đừng nghĩ là anh sẽ có thể có cả hai cùng một lúc. Dù cả hai người phụ nữ ấy vì quá yêu anh mà đồng ý thì cả cuộc đời này chính họ, chính anh sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tình yêu nam nữ là một thứ không thể bao giờ có thể chia sẻ được. Cả ba người sẽ phải đứng trong một vòng đau khổ mà không thể nào thoát ra được. Ấy là chưa nói đến gia đình anh, các con anh, gia đình cô ấy sẽ nhìn nhận vấn đề như thế nào? Đây không chỉ là vấn đề về đạo đức, đạo lý mà còn về pháp luật nữa. Tôi tin là anh hiểu rõ điều này.
Còn về gia đình anh, người vợ hiền và các con ngoan của anh thì sao? Cô ấy đã yêu anh và hy sinh cho anh dường ấy, vợ anh hoàn toàn xứng đáng được anh đáp lại một tình yêu đúng nghĩa của một người chồng. Anh hãy thử tưởng tượng xem, đứa con ngoan của anh sẽ nghĩ gì khi biết người bố mẫu mực của mình đã sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với cô gái nhỏ hơn mình hai mươi tuổi? Mái gia đình nồng ấm của anh từ bấy lâu nay sẽ như thế nào nếu như anh quyết chọn người con gái đó?
Chuyện vợ chồng anh không còn gần gũi mặn nồng như trước nữa thì tôi nghĩ cũng sẽ có cách giải quyết. Với những tình cảm và sự trân trọng anh dành cho vợ, anh hãy cởi mở, động viên cô ấy để vợ chồng cùng xây dựng lại sự nồng ấm của những ngày đầu. Theo những lời lẽ của anh, tôi nghĩ rằng anh vẫn còn dành rất nhiều tình cảm của mình cho vợ. Tôi tin rằng tình yêu mạnh mẽ của vợ anh dành cho anh cộng với sự nhiệt tình động viên của anh sẽ giúp hai người có thể hâm nóng lại tình cảm vợ chồng.
Với những điều tôi đã nói ở trên chắc anh cũng đã hiểu quan điểm của tôi. Tôi chỉ mong anh có thể cân nhắc lại những hậu quả có thể xảy ra để có thế tỉnh táo mà đi đến quyết định cuối cùng. Anh hãy nhớ rằng cả hai người phụ nữ ấy đều rất đáng thương, hãy quyết định sao cho có thể giảm thiểu đi những thương tổn cho mỗi người trong họ. Anh và cô gái ấy đau đớn một lần rồi quên đi sẽ tốt hơn là tất cả mọi người cứ mãi ôm một nỗi đau không thể nào quên được. Anh là một người đàn ông, anh phải sáng suốt vượt qua những tình cảm của mình để nhìn thấy được điều gì là tốt nhất, hạnh phúc nào là bền bỉ nhất cho người vợ hiền, đứa con ngoan, cho cô gái ấy và cả cho anh nữa.
Chúc anh luôn sáng suốt và sớm tìm thấy lại được hạnh phúc của mình.