Mai Hữu Phước
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
Một chiều lang thang trên phá
Bên em hương tóc thơm lừng
Mây trời dìu nhau qua núi
Ta dìu nhau qua bâng khuâng
Mênh mang mạn thuyền sóng vỗ
Cánh chim tung trời về đâu?
Bên tai thì thầm em hát
Gió mang lời về muôn sau.
Con còng lang thang góc biển
Cho đời khoảng vắng bình yên
Xin đừng biển Đông xe cát
Ru tình qua giấc cô miên.
Phá Tam Giang chiều ráng đỏ
Màu hoàng hôn buông chơi vơi
Liệu tình hôm nay tha thiết
Mai sau còn tựa vai người.
6/2007
Chiều Bạch Mã
Em trèo Bạch Mã chưa?
Mình cùng đi em nhé
Sườn non cao chơi vơi
Em bên anh nũng nịu.
Rừng xanh đang vào hạ
Ve hát mừng em ơi!
Khung trời nào mơ mộng
Tình yêu nào lên khơi.
Đường rừng dâm bụt tím
Níu gót hài lang thang
Khung rêu bên nhà cổ
Nắng thương chiều mênh mang.
Kết một vòng hoa dại
Xinh như là môi hôn
Dâng em làm vương miện
Anh nghe mình quân vương.
Lên Vọng Hải Đài cao
Xanh xanh chiều Bạch Mã
Tiếng em cười trong trẻo
Rừng chiều như ngừng trôi...
6/2007
Dạo Huế cùng anh
Anh mời em đi dạo cùng anh
Chiều mênh mông chim hót yên lành,
Đường cây râm mát đầy hoa nắng
Cảnh đẹp xin đừng những bước nhanh.
Em về chơi Đại Nội cùng anh
Chẳng còn đâu những Tử Cấm Thành
Con đường không chỉ riêng Vương Đế
Em sẽ tha hồ đi với anh.
Cùng anh trèo Thiên Mụ đi em
Tháp bảy tầng cao dõi mắt nhìn,
Dòng Hương xanh biếc êm đềm chảy
Đâu giọng hò xưa với nỗi niềm?
Mình về chơi thôn Vỹ đi em
Vườn ai lá ngọc vẫy tay mềm
Khuôn mặt chữ điền bên khóm trúc
Thẫn thờ anh mãi đứng nhìn em.
4/1985