From: HaiNH
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, January 11, 2006 3:13 PM
Subject: Re: Người đàn ông trót nặng lòng với hai người
Anh Hoàng à,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi hoàn toàn thông cảm và sẻ chia những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho hai người phụ nữ. Không phải chỉ mình anh (đã có gia đình vợ con) có cảm xúc, tình yêu thương đối với người thứ ba đâu nhé. Tôi cũng đã lập gia đình và cũng khẳng định với anh rằng trước khi lấy vợ, vợ tôi là người làm tôi rung động và không thể sống thiếu nhau được cũng như khi anh lấy vợ vậy thôi. Phải nói thật với anh rằng lúc đó tôi rất hạnh phúc và nhìn không gian xung quanh đâu đâu cũng là thiên đường. Và tôi nghĩ khi lấy chị hay nói đúng hơn là ngày chị chính thức thuộc về anh và được cả xã hội thừa nhận anh cũng có cảm giác như tôi (qua những lời tâm sự của anh về chị).
Tôi cũng giống như anh vậy sau thời gian chung sống, tình yêu nhường chỗ cho thứ tình cảm đặc biệt. Tình cảm đặc biệt anh cũng đã trải qua rồi đấy. Tôi cũng từng dao động và thú thực với anh không phải chỉ dao động một lần như anh đâu. Tôi từng dao động với một vài người và họ từng đi vào giấc mơ cũng như luôn hiện ra trong đầu tôi. Tôi không may mắn như anh là được người ta đáp lại sau thời gian kiên trì của anh. Tình cảm của tôi đối với bóng hồng rồi cũng mờ dần theo thời gian.
Tôi cũng đánh giá cao bạn gái 25 tuổi này đã có lời khuyên đúng cho anh và phân tích cho anh hiểu, nhưng rồi cũng phải mềm lòng trước anh. Tôi đánh giá anh ích kỷ không nghĩ được sâu nên cùng một lúc đẩy 2 người phụ nữ vào tình huống khó xử. Anh không nên nhân danh tình yêu để phủ nhận những gì vợ chồng anh đã yêu thương, gắn bó, đã tin tưởng lẫn nhau, những ngọt ngào trong cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ rằng với suy nghĩ như anh thì cả tôi nữa cũng sẽ không dừng lại ở người vợ đầu tiên của mình và anh cũng sẽ lại gặp người con gái thứ ba mà hai người phụ nữ trên anh chưa từng có tình cảm mãnh liệt đến thế.
Anh là người thành đạt và nhiều người đàn ông thành đạt sẽ là ngưỡng mộ của xã hội chứ không chỉ các cô gái. Tôi nghĩ đây chỉ là tình cảm "kín hở - xa gần" làm anh cảm thấy vậy thôi. Tôi ngay từ lúc đầu mà anh đã sở hữu rồi thì sẽ khác. Nếu anh là người tinh tế thì hãy quan sát các ông bà có "tí tuổi" họ sống với nhau, như cư xử, thành thật, tâm tư, quan tâm chăm sóc nhau từng ly từng tí. Tôi nếu vậy anh hiểu chứ? Rất may là anh không gặp phải các "cao thủ trong chuyện này" chứ không thì gia đình tan nát, khuynh gia bại sản rồi. Lúc ấy hối hận thì đã muộn.
Lúc yêu thì rất đẹp nhưng khi sống với nhau rồi "thỏa lòng mong ước" thì lại thấy chẳng bằng vợ. Lúc ấy quanh đi mắc núi trở lại mắc sông. Nếu anh không thành đạt trong cuộc sống (giả dụ cũng tay trắng như lúc lấy người vợ đầu tiên) thì em gái 25 này có bị anh chinh phục không? Thử hỏi những người có thu nhập thấp trong xã hội có dám đèo bòng như anh không, có dám thường xuyên (2 ngày gặp em gái 25 tuổi) đi 200 km để gặp em cho đỡ nhớ, để được nhìn thấy khuôn mặt em không? Nói như thế để anh thấy được thiên thời địa lợi đối với anh trong thời gian anh quen biết cô gái ấy. Với tôi lúc nào cũng dành những khoảng lặng để nhìn lại mình, gia đình vợ con bố mẹ anh chị em, anh thì sao?