![]() |
Lần ra Hà Nội này, Hoàng Bách đi có một mình vì e ngại tiết trời khô lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe vợ con anh. |
- Sau khi tách nhóm AC&M, đời sống âm nhạc của Hoàng Bách có phần yên ả hơn. Tại sao vậy?
- Có người nghĩ rằng tôi không phải hoạt động nhóm nữa nên chủ động dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thực ra điều này không đúng. Nếu vẫn ở trong AC&M, tôi còn có thể ở bên vợ con nhiều hơn, vì mọi việc đã được vào guồng, tên tuổi đẳng cấp của nhóm đã được khẳng định. Trong khi, trở thành một ca sĩ solo như bây giờ tôi phải định hình, xây dựng lại tất cả từ đầu. Việc tách ra từ một nhóm nhạc đã có những thành công thì những khó khăn như thế cũng là bình thường.
Hoạt động âm nhạc của tôi gần đây trầm lắng hơn vì đây là khoảng thời gian nền để tôi chuẩn bị. Cuối năm nay và đầu năm sau tôi đưa những dự án mới nhất của mình tới khán giả yêu nhạc.
- Quen thuộc với khán giả trong vai trò đội trưởng của Trò chơi âm nhạc, phải chăng anh đang có ý định hướng tới vai trò nhạc sĩ thay cho ca sĩ?
- Có thể khán giả thấy Hoàng Bách xuất hiện nhiều trong Trò chơi âm nhạc nên nghĩ đó là một công việc chính của tôi. Trên thực tế Hoàng Bách là một ca sĩ nên hoạt động thường xuyên là ca hát. Tôi đang hoàn thành và sẽ cho phát hành các clip của mình trước khi phát hành album mới chung với Tiến Minh - tác giả kiêm ca sĩ đã trình bày ca khúc Vệt nắng cuối trời.
Hoàng Bách và Tiến Minh là hai anh em con cô con bác nên quyết định hợp tác với nhau. Sẽ có những ca khúc như Con đường hạnh phúc, Vệt nắng cuối trời được trình bày trong album. Hai anh em đã chuẩn bị cho album này từ nửa năm nay. Điều thú vị là, tôi sẽ hát Vệt nắng cuối trời chứ không phải Tiến Minh.
![]() |
"Tôi là con người ngọt ngào và dịu dàng". |
- Tiến Minh không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với chất giọng khàn đục của mình, anh ấy đã tạo ra dấu ấn riêng trong “Vệt nắng cuối trời”. Việc thể hiện lại ca khúc này gây sức ép gì cho anh?
- Đáng ra tôi mới là người thể hiện ca khúc Vệt nắng cuối trời trong bộ phim cùng tên, nhưng do Hoàng Bách và Tiến Minh người Bắc kẻ Nam nên đã không kịp hoàn thành. Có lần ra Hà Nội, tôi tới phòng thu để ghi âm ca khúc nhưng lại đúng lúc mất điện nên không làm được. Cuối cùng anh Tiến Minh phải thể hiện thay.
Hoàng Bách và Tiến Minh, mỗi người có một chất giọng, một tính cách khác nhau nên cách thể hiện ca khúc cũng sẽ không giống nhau. Tiến Minh đã hát rất tốt Vệt nắng cuối trời đến mức tôi phải đắn đo khi trình bày lại trong album sắp tới. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu tôi là người trình bày ca khúc này trong phim thì Vệt nắng cuối trời có thể không được hot như hiện nay. Nhưng dù sao, việc này đã được quyết định rồi nên tôi sẽ không thay đổi nữa. Đáng ra thời gian này tôi đang đi quay clip Vệt nắng cuối trời để ra mắt khán giả, nhưng do nhận lời tham gia đêm Gala của chương trình Đồ Rê Mí 2010 vào ngày 7/11 nên đã tạm hoãn việc này lại.
- Từng làm giám khảo của Đồ Rê Mí nhiều năm, cảm giác của anh trước và sau khi làm cha có gì khác nhau?
- Tất nhiên là có một chút khác biệt nhưng không nhiều, bởi tôi thích trẻ con nên hay để ý quan sát và hiểu trẻ. Tuy nhiên, nếu như trước đây chỉ cảm nhận bằng cảm quan thì bây giờ tôi có thể hiểu được khả năng và diễn biến tâm lý của các bé sâu hơn, từ đó mà tình cảm mình đặt vào các bé và chương trình được cụ thể hơn. Quan điểm của tôi là để cho các em được hát và phát triển bình thường, tự nhiên. Có rất nhiều gia đình trước, trong và sau khi chương trình diễn ra đã đặt quá nhiều kỳ vọng nên tạo thành sức ép cho các em. Tôi nghĩ, các phụ huynh hãy coi việc tham gia chương trình như một trò chơi, một cách giải trí ngoài giờ học, bởi ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp để tồn tại và phát triển trên con đường âm nhạc cũng có rất nhiều chông gai. Không nên gây áp lực, bởi trẻ em không phải là “người lớn thu nhỏ”.
Bé Tê Giác nhà tôi cũng thích Đồ Rê Mí và thường ngồi xem đến hết chương trình. Tê Giác có một chút năng khiếu về cảm âm và nhịp phách nên có thể lớn lên sẽ cho bé học nhạc. Nhưng điều tôi mong muốn là mang lại một sự giải trí làm phong phú hơn tâm hồn và khả năng âm nhạc của con, chứ không đặt bất cứ sức ép nào bắt con phải học cái này hay phát triển cái kia.
![]() |
Hoàng Bách, Khánh Linh, Tự Long và các ca sĩ nhí của Đồ Rê Mí. |
- So với con mình, ngày nhỏ anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc thế nào?
- Người ta có câu “Cha nào con nấy”. Ngày nhỏ tôi đi thi rất nhiều và cũng giành được nhiều giải thưởng, được coi là một ngôi sao của tỉnh Nam Định (cười). Rất may mắn là tôi không bị sức ép, nên có thể tham gia nhiều hoạt động một cách thoải mái nhất. Tôi tham gia khá nhiều cuộc thi cả ở tỉnh và quốc gia, những bài hát như Chú bộ đội và cơn mưa, Bốn mùa cùng em là những ca khúc mà hồi đó tôi hay hát. Khi đó, tôi học chơi guitar, keyboard và sinh hoạt nghệ thuật hát chung cùng Lưu Thiên Hương. Tôi cũng chơi rất thân với ca sĩ Lan Anh, mỗi lần đi diễn xa nhà là gia đình lại gửi gắm chị Lan Anh trông nom. Thời gian đầu tiên lên học tại Nhạc viện Hà Nội, chị Lan Anh đã dìu dắt, chỉ bảo cho tôi rất nhiều.
- Vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, âm nhạc của anh cũng nhẹ nhàng bay bổng. Vậy nếu để nói về nét “cá tính” trong âm nhạc của mình, anh sẽ miêu tả nó như thế nào?
- Điều này rất khó nói vì nếu tự mình đánh giá thì hơi chủ quan. Theo tôi, âm nhạc thể hiện tính cách của con người. Âm nhạc của tôi không phức tạp, lắt léo có lẽ cũng là một điều may mắn cho tôi. Nghệ sĩ mà có cuộc sống êm đềm thì sẽ hạn chế con đường nghệ thuật, nhưng đời là vậy. Nó là một chuỗi lựa chọn, đã lấy cái này thì không chọn cái khác. Tôi luôn tâm niệm, muốn là nghệ sĩ hay ca sĩ, trước tiên phải làm người trước, điều đó quan trọng hơn nghệ thuật.
Tất nhiên, có đôi lúc Hoàng Bách cũng hơi nóng tính một chút xíu, điều đó cũng được thể hiện trong âm nhạc, có cao trào và có giằng xé, nhưng tựu chung lại thì hình ảnh rõ ràng và nổi bật vẫn là sự dịu dàng, ngọt ngào và hết mình (cười).
- Từng nói sẽ sáng tác nhạc cho con, đến bây giờ vẫn thấy anh im hơi lặng tiếng. Anh nói gì về sự thất hứa này?
- Sáng tác không phải cứ muốn là làm được, bởi cần lắng đọng những suy nghĩ để đúc kết thành âm nhạc, ca từ. Nhưng tôi không thấy day dứt vì điều này, vì tôi tin chắc, những điều đó sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện được.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: H.B.