Á hậu Việt Nam 2012 mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ gấu và hạn chế sử dụng các chế phẩm từ loài vật này, đặc biệt là mật gấu.
Á hậu Hoàng Anh vừa có chuyến đi tới Trung tâm cứu hộ Gấu Tam Đảo.
Đây là chuyến đi nằm trong chương trình nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ loài gấu, hạn chế sử dụng các chế phẩm được lấy từ loài này, đặc biệt là mật gấu.
Người đẹp sinh năm 1994 được các cán bộ tại trung tâm giới thiệu về các loài gấu và hoạt động cứu hộ.
Tại đây, Hoàng Anh có dịp tiếp xúc trực tiếp với những chú gấu.
Cô có những trải nghiệm thực tế khi tìm hiểu về cuộc sống của loài gấu.
Sự tận tâm và lòng nhân ái của cán bộ nơi đây khiến Hoàng Anh cảm phục.
Hoàng Anh vui đùa với một chú gấu con.
Cô không ngần ngại trêu "người bạn" mới quen.
Hoàng Anh tạo dáng chụp ảnh bên gấu con.
Á hậu chia sẻ: "Khi biết có những người tàn ác tìm cách bóc lột gấu để lấy mật, tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi mong sẽ có thật nhiều người tới thăm nơi đây để thêm hiểu về những hành động mà họ đang gây nên cho loài sinh vật cần được bảo vệ này".