![]() |
Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng chiến thắng quan trọng. Ảnh: Trường Huy. |
Được đánh giá cao hơn nhưng vào trận đấu, các cầu thủ trẻ Bình Định lại chọn phương án chơi thận trọng với năm hậu vệ. Trong khi đó, việc lọt đến bán kết nhờ vào bàn thắng ở những giây cuối cùng trong trận gặp Đà Nẵng đối với HAGL đã là tuyệt vời.
Nhập cuộc với tâm lý thoải mái, các cầu thủ trẻ phố núi đã tràn lên tấn công ngay từ đầu. Và họ đã làm khán giả có mặt trên sân phải bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số rất sớm. Ngay phút thứ 8, Tăng Tuấn trong tư thế không ai kèm đã dễ dàng đánh đầu vào góc hạ thủ môn Văn Phúc, từ đường chuyền chính xác bên cánh phải của Công Luân.
Bất ngờ bị dẫn trước, Bình Định bắt đầu kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội. Phút 15, tỷ số suýt được san hoà cho Bình Định khi nhạc trưởng Hoàng Lâm có pha đối mặt thủ môn Công Vương nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau, một cơ hội nữa cho Bình Định khi Văn Thịnh có pha đánh đầu đã thắng thủ môn HAGL nhưng lại bị từ chối bởi hậu vệ. Tấn công nhưng không ghi bàn, Bình Định một lần nữa phải trả giá. Phút 25, Công Phong đã có pha đi bóng và chuyền đẹp mắt để cho Tăng Tuấn thực hiện nhiệm vụ đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.
Bị dẫn trước hai bàn, Bình Định chỉ còn cách dồn lên tấn công. Thế nhưng, cũng phải đợi tới phút cuối cùng của hiệp một, họ mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ngọc Trí đã đi bóng bên cánh trái qua hai hậu vệ HAGL, rồi chuyền vào cho Minh Sen sút căng hạ thủ môn Công Vương.
Bước vào hiệp hai, các cầu thủ HAGL bắt đầu chơi chậm lại với phương án phòng ngự để chờ cơ hội. Còn Bình Định dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những đợt tấn công của họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của HAGL. Thế nhưng, khi thời gian đã bước sang phút bù giờ thì Bình Định lại bất ngờ có bàn quân bình thế trận. Từ pha thoát xuống mà các cầu thủ HAGL cho rằng việt vị, Minh Sen đã có cú dứt điểm ngoài vòng 16m50 buộc Công Vương phải vào lưới nhặt bóng.
Cũng giống như trận bán kết 1, hoà trong 90 phút, hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt 11m đầy may rủi. Trong bốn quả sút của mình, Bình Định chỉ hai lần hạ Công Vương do công của Minh Sen và Anh Việt (hai người sút không thành công là Ngọc Trí và Anh Việt). Trong khi đó, trong năm lần sút HAGL đã thành công bốn quả do công của Tăng Tuấn, Duy Trung, Thế Hải và Văn Thuận (Gia Hoàng đá hỏng). HAGL đã giành thắng lợi 4-2 , qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết với Tiền Giang vào ngày 8/10.
Với 2 bàn thắng, cùng với quả sút 11m thành công, Nguyễn Tăng Tuấn đã nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu.
An Nhơn